Mỗi tuổi mỗi khác
Câu này chắc là câu tục ngữ đây , khi em thấy có thêm chút đổi thay( dù rất nhỏ ) trong cuộc sống hàng ngày , mỗi khác .... này.... nhởn nhơ trước mắt em , đáng ghét lắm !
Mỗi tuổi ... dù nhanh đến đâu , còn lâu mới tới ngày sinh nhật mà , ở Mỹ tính tuổi không cho lời , chả bao giờ sợ lỗ , giờ ông hàng xóm hỏi thăm :
- Cô sanh tháng mấy ?
Em nhìn ông lắc đầu không hiểu , ông phân bua :
- Tôi tính kỹ rồi , tôi sanh đầu năm rất thiệt thòi , vì mỗi năm hoa đào nở , chưa thấy hoa đẹp , đã thấy mình ... già thêm một tuổi !
Nghe ông nói em chợt buồn
Có tiếng thời gian thở dài đâu đây ...
Em hát nho nhỏ :
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay *
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay mang trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn mướt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài ...
........
*Còn tuổi nào cho em ( nhạc Trịnh Công Sơn )
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn