Còn ...mơ ?!
Có những điều làm cho em vui khi đón nhận , có những điều làm cho em buồn mà chịu thôi , còn có một điều làm cho em ngạc nhiên ? không biết thích vui , hay thích buồn !?
Sáng nay thèm lang thang trên phố ghê , thèm cà phê .....
Không có gì hạnh phúc bằng được cầm ly cà phê sữa nóng trên tay ...ngồi một góc khuất trong tiệm cà phê , bên lề con phố , nhìn người qua lại ... còn ... mơ !?
Mơ chỉ hết khi người ta đã chết ?
Trăng không mờ vì trăng chỉ là thơ
Ngoài tay với mới gọi tình thắm thiết
Trong tầm tay có mấy cũng thờ ơ !
Một ngày kia khi đôi mắt thấy mờ
Ðến lúc đó biết là mơ chắc nhỉ
Hiểu như thế lòng vui thêm một tí
Gió vờn qua lay nhẹ cánh hoa ...mơ !
Chẳng là cách trở sơn khê
chẳng là dâu bể...sợ thề ước bay
chỉ là tay nhớ bàn tay
chỉ là chút gió heo may se buồn