Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tóc em dài anh để ý anh thương


Gia tài của nàng có duy nhất là mái tóc , mái tóc đen nhánh, những sợi tóc như tơ thả qua bờ vai nhỏ ...buông xuống eo , mềm mỏng trông ...rất thơ !

Có lần nàng hỏi chàng :

- Anh biết tại sao anh yêu em không ? Cái nhìn của anh khi gặp em lần đầu ...nhìn ở đâu ?

Chàng đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng :

- Mái tóc !

- Nếu em không có mái tóc, chắc anh không nhìn thấy em ?

Chàng chân thật :

- Em đoán đúng đấy em ạ.

Hai đứa yêu nhau qua mùa Đông, tàn rồi mùa Xuân, những ngày vào Hạ ... nắng chưa gay gắt lắm , nhưng gió nóng hâm hấp, cho người ta cảm thấy nóng hơn khi nhìn thấy tóc của nàng.

Chiều thứ sáu nàng chờ chàng tại “Nhà Hàng Seafood ”

Nàng đúng hẹn, chàng gọi điện thoại lại, vì bận công việc, chàng sẽ đến trễ 1 giờ đồng hồ.

Nàng không biết làm gì trong một giờ trống vắng này, chả lẽ phải lái xe vòng vòng ? Lười quá, nàng đành đi bộ chung quanh, thấy Trường Thẩm Mỹ, để giá cắt tóc: 4 đô la, nàng ngạc nhiên về giá cả sao rẻ thế , chợt có ý định cắt tóc ... thử lòng chàng xem sao ?!

Hiên ngang bước vào trường ....

Sau khi được mời ngồi , mắt nàng đang lim dim , nghe có tiếng nói ngọt ngào sau lưng :

- Chào cô bé !

- Chào ....bà !

Người đàn bà ghé sát tai nàng :

- Gọi bằng chị được rồi, thẩm mỹ không có tuổi.

- Vâng , thưa chị ...Hằng !

Nàng đọc được tên Hằng đính trên ngực áo khoác màu trắng, chị Hằng lấy lược chải tóc nàng :

- Tóc em đẹp quá, em muốn cắt một tí đuôi tóc cho đều hay sao ?

Nàng đưa tay chỉ ngang vai.

Chị Hằng chặt lưỡi có vẻ tiếc , rồi ...bắt đầu ra tay ....

Kiểu chị cắt tóc nàng chưa bao giờ thấy, cắt từng sợi, từng sợi .... đúng một giờ đồng hồ sau, mái tóc được cắt xong.

Nàng dụi mắt mấy lần, nhìn mãi không nhận ra mình nữa, mái tóc thì xô lệch, bên dài bên ngắn, đuôi tóc sợi chỉa ra, sợi cong vào .. kỳ lạ !

Chị Hằng vuốt vai nàng như vuốt giận :

- Nhìn em ngộ lắm, em ạ !

Tiếng ngộ nghe vui vui, nàng mở ví cho chị 2 đô la típ, đôi mắt chị sáng trưng như ...trăng rằm, không phải vì 2 đô la, mà nỗi hạnh phúc lớn của chị trong ngày đầu thực tập, đã cắt được một mái tóc ...hoàn hảo! Dù dưới con mắt chị ... mái tóc cô bé bị chị cắt ... thật đáng thương ? Nhưng nhìn cô bé thấy ...ngộ, chắc cô bé thích lắm, nên cắt tóc 4 đồng, 2 đồng típ, cho tới 50 % ..còn gì , thích qúa !

Nàng rời Trường Thẩm Mỹ, nhìn đồng hồ, còn dư 5 phút , nàng ghé vào tiệm quần áo bên cạnh , mua chiếc mũ đi biển chụp lên đầu ...

Trở lại nhà hàng, chàng và con tôm hùm sốt hành tỏi đang ngồi đợi nàng rồi ...

Chàng mải nhìn cái mũ trên đầu nàng quên ăn, mình nàng xực hết con tôm hùm ...khoảng hơn 2 ký lô.

Về tới nhà 10 giờ tối , chàng hẹn mai (thứ Bảy) đón nàng đi lễ 7 giờ sáng.

Cả đêm nàng bị ám ảnh về mái tóc, không có cơ hội đi tiệm sửa lại đuợc, và ... mai vào nhà thờ lý do gì đội mũ ...?

Sáng ...chàng đến đón nàng đi lễ, chàng chào nàng, bình thường như mọi lần ....

Khi hai đứa qùy bên nhau trong nhà thờ, nàng nghe rõ lời chàng cầu nguyện :

- Xin chúa cho tóc nàng ...dài !

Nàng òa khóc ....híc híc !!!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả