Mèo

40 tuổi , ả đâu có ngờ , ngờ 40 tuổi , không , không phải .
40 tuổi , ả đâu có ngờ ả có mèo .

Yên phận ở tuổi 32 , cái này mới ngộ , ngay lúc ở 31 tuổi rưỡi , thầy bói bảo ả sẽ lấy chồng năm 32 , ả đã cười hô hố ngay tại chỗ coi bói , xem như cúng không ông thầy bói tiền ăn quà , còn ả đã tin chả phải . Thế mà hay thật , năm 32 , ả đám cưới .

Ả đợi khách tới tại nhà hàng , thấy người qua lại , ả thật mong mình có số hên gặp lại ông thầy bói ngày nào đi ngang , ả sẽ chạy ra bắt tay liền , cám ơn ông và mời ông vào chỗ danh dự đã đoán trúng phóng ả kiếm được một nửa của mình như hôm nay .

Ờ mà đâu phải tính nói chuyện đó , chuyện ả có mèo kìa . Nhưng không nói chuyện đã có gia đình ra thì có ai gọi là bồ chứ đâu có gọi là mèo , ả phải khai ra chớ bộ .

Ờ thì ả có mèo . Cái con mèo dễ thương chi lạ . Mới đầu kêu ả bằng bà , ả nghe chưa quen, ả chửi cái thằng đó trong bụng: " đồ vô duyên , mới 40 , bà đâu mà bà " ... nhưng bà thì bà , hắn nói chuyện hay hay , ả lắm lúc chẳng thích trả lời hắn , ả cho rằng người thế cũng chẳng đáng quan tâm hay ả cố tình không muốn quan tâm . Ả trả lời hắn ậm ừ , hắn cũng thế , ả trả lời thì nói tiếp , không hắn cũng im .

Chuyện quái thế chứ lại ! .

Ngày qua ngày , cứ đến giờ đó hắn mail cho ả , đúng giờ lắm nhá . Dường như cái thằng dê nào cũng giống nhau , nó cứ tạo cho con mồi thói quen giờ nào nó tới , con mồi khi không thấy sẽ nhớ cái giờ đó nếu nó không tới . Thế lmà thật , ả chả thèm nhớ sao hắn không tới , nhưng khi hắn vắng 5 ngày rồi hắn trở lại , mail cho ả , ả tức điên lên , chửi hắn thằng khùng , đi đâu 5 ngày không báo .

Thế có nực cười không !

Nên không hẹn mà gặp, chúng nó cứ đúng giờ đó là mail cho nhau , kể toàn chuyện trên trời dưới đất , nhưng thật sự lại là những chuyện từ tâm lòng, từ bao nhiêu năm , chả biết kể với ai , kể cho nhau nghe thật thú vị lắm , mail qua mail lại , cười như nắc nẻ , rồi tự thấy xao xuyến.

Thế có nhiêu khê không !

Một lần ả bảo ả bị té vì hắn , là thề với nhau chả yêu đương gì , chúng cứ gọi ông bà cho vui nhưng thật sự ả và hắn như hai người bạn thân , có gì kể nhau tất , nhưng trong cái tình bạn đó , có chất keo của thứ tình gì khác ấy , chả phải tình yêu , cùng chả phải tình đồng loại , nó là thứ tình gì mà ả thấy ả không tìm nơi ai khác được, chỉ có hắn ả mới có thể mở lòng mình ra đến như thế . Hắn cũng đâu thua gì ả , thú nhận hắn sinh nhằm ngôi sao tốt mới gặp ả để mở lòng ra từ sau hôn nhân .

Chuyện qúai đến vậy cơ chứ !

Ờ trở lại chuyện ả có mèo , thế bạn đã hiểu ai là mèo ai chưa ? Tôi cũng chẳng biết , kể là kể thế thôi , ả vẫn là ả , hắn vẫn là hắn , ai nhận ai là mèo , ai kêu nhau là mèo , ai cho ai là mèo , có trời mà biết .

Tôi thề là tôi không biết á , kể lung tung nghe chơi thôi mà .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả