Bạn Trẻ Của Tôi

Sáng sớm mới vào , kìm lòng không nổi , đâu có muốn "sáng tác" cái khỉ gì đâu , nhưng mà phải "sáng" tác .

Số là lúc nhỏ, cũng qua tuổi trưởng thành, vào trường chuyên nghiệp, có hai ông nội theo tui.

Nói thiệt không mắc cỡ , một ông thì cải lương, cứ làm thơ tặng tui , một ông thì mộ đạo , muốn quen tui mà cứ tới nhà thờ cầu Chúa để được quen chứ không dám lại gần tui , (bạn hỏi sao tui biết , không phải Chúa nói dí tui mà là bạn ổng nói lại tui biết), tui dái ổng cầu tới sang năm , có lẽ khi tui đã lên xe hoa , có một con nhưng chuông nhà thờ chưa đổ thì ổng vẫn còn ở trong đó .

Tui cũng kỳ , không thích cả hai anh nhưng sợ người ta mất lòng , tính tình thích hoà bình hơn thích chiến tranh , lỡ thích anh nào , anh kia cải lương đi tự dận hay anh kia đi tu luôn là lại mang tội , ai mời đi ăn phở ăn kem , xi nê gì tui đi hết à , ngu gì không đi , tui chưa có gia đình , ai cũng coi là bạn làm gì tui . Nhưng tui qúai lắm , chả thích anh nào cũng chọn đại một anh đi cho minh bạch , cho người ta đỡ xầm xì tui bắt cá nhiều tay .

Rồi một cuộc tình trôi qua, tui thấy tui ngu , anh đi nhà thờ , người tôi chọn cũng thấy mình dốt vì tui ra khỉ gì quen rồi mới biết , vậy cũng mất cả tháng ở nhà thờ ...

Số tui hẩm là thế , đời không muốn cho tui người nào cứ đem hai ba người đến cùng lúc , một lần , hai lần , lần thứ ba , tui chạy chết má , thề không thích ai , lúc nào chỉ có một người đến , tui thích thật thích thì lấy làm chồng cho xong .

Ông nội ơi , đợi thấy mồ tổ , tới 31 tuổi luôn, tuổi chẳng còn ai nhìn , may đi đám cưới , lại thề nhất định không nhìn ai thì có một người nhìn tui , tui nhớ lời thề , lấy luôn ..

Rất đúng là muôn sự tại nhân , thành sự tại thiên , tui là tui chả dám cãi số , ai muốn sao thì muốn , tui cũng muốn một anh lúc nhỏ chớ bộ , muốn lắm á , anh đó muốn tui hay không tui đâu biết , tui vẫn muốn anh ta , có được đâu , giờ lân la đọc mấy tờ báo , tui vô tình biết cha nội đó đang làm broker ở California , giàu chết mợ ,từ đó hết dám mơ , có mơ cũng không được , thầy bói nói tui chỉ đủ ăn sau này , chi mà lấy được ổng .

Tui cũng từng nhỏ như các bạn , từng mơ ước mọi chuyện theo ý mình , bao nhiêu năm tháng trôi qua , mới biết là không phải , tôi phải rèn luyện mình , tôi muốn một người ra sao , chính tôi phải là người có những cá tính tôi thích có ở người ta cái đã thì tôi mới ngang bằng để kiếm ra con người đó , còn mà một trời , một vực , làm sao với tới .

Bạn trẻ à, bạn có hiểu tui nói gì không?

Thương cho những thăng trầm của các bạn , nhưng nói thật đừng tự bắt mình phải khổ thêm những điều mà cuộc đời đang mang tới mình tự nó đã khổ lắm rồi bạn nhé .

Cho một ngày.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả