Tháng tám và em
Em đếm ngày trên những ngón tay
Tháng tám sắp đi ... anh có hay
" Ðoản khúc " chờ em mang nỗi nhớ
Viết lời cho gió chở theo mây ...
Tháng tám dễ thương nhất trong năm với em , tháng tám , tháng tám có cả một trời mùa hè , tháng tám cho em những buổi chiều đẹp nhất ...
Nhưng những ngày gần cuối tháng tám , có một chút bâng quơ tìm đến hiện diện nơi đây , hình như mùa thu sẽ bắt đầu từ cuối chân mây , tháng chín thôi ,không xa đâu :
-“ Gío heo may lại về ...”
Khi gió heo may về , em biết có mang sầu thu theo với , em biết :
- " Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ "
Và ...em còn biết một điều không nên biết , nếu như em ...cố ý chờ tiếng thơ rơi xuống linh hồn em , sẽ là :
-... Tiếng buồn muôn thuở !
Em buồn mây tím qua đây
vô tình thả xuống sợi dây tơ vò
tơ vò em gỡ bằng thơ
đứt rồi em tiếc ngẩn ngơ anh à .