Thư Gửi Em Gái

Thư Gửi Em Gái

Mình gặp nhau ở một chỗ nhưng cũng như chưa hề gặp nhau .

Mình khác hay giống nhau ở những điểm mà có thể mình sẽ không bao giờ nhận ra hay có nhận ra rồi sau đó mình có giữ lại được những điểm giống và hoà đồng những điểm khác để xích lại gần nhau không ? Điều đó cũng không là vấn đề em ạ .

Trong cuộc sống , tự nhiên chị lại nghĩ cái quan trọng là mình hiểu và biết nhau mình tự chốn nào , và tại sao chị có thể chịu đựng được điều nào đó mà em thì không , hay em có thể mà chị thì không .

Năm 1975 , khi ba chị đi học tập , bạn bè trong lớp chọc chị ba chị đi ở tù , chị vừa khóc vừa bảo vào mặt tụi nó " ba tao đi cải tạo , tù khác " , chị đâu có hiểu được đó chỉ là ba cái tiếng gọi và khác nhau hay không, ba chị cũng đâu có ở nhà đâu , nhân cách và phẩm giá làm sao người ta đánh giá gì được nếu không được tiếp xúc với người đó thì có gì là xấu .

Chị thôi không bao giờ khóc khi tụi nó nói ba chị ở tù nữa .

Cũng như hồi đó má chị bán trứng, bạn bè nó chọc chị ăn trứng bể, trời đất, có trứng bể mà ăn là còn phước 80 đời , có khi trứng bể người ta mua rẻ , cũng phải bán về nhà ăn mắm khô quẹt em ơi .

Mình từ đâu ra , điều đó quan trọng hay không, khi lúc này nhân cách của mình , mình tự hiểu mình đứng đâu , mình làm được gì và mình cố sống theo cách của một con người đúng nghĩa . Em hỏi chị đúng nghĩa là sao , chị nghĩ em còn hiểu hơn chị , là sống như em đang sống đó , sống với đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của một người con, một công dân trong xã hội , biết phải trái .

Chị cũng đang rèn luyện có thế , có khi còn thua em .

Những cái gì của ngày hôm qua , em từ đó ra , cũng đáng kể thiệt đó , nhưng nó không còn quan trọng em à, em là của hôm nay , của tương lai , những gì em ao ước đang chờ em trước mặt với tất cả sự kiên trì, lòng độ lượng , tinh thần vượt khó , em hãy dồn hết vào đôi tay và khối óc của em . Những gì tốt đẹp nhất đang chờ em đó .

Chúc em mọi điều may mắn và thành công trên đường em chọn nha em gái .

Một người bạn của em .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả