Viết cho Katrina
Biết viết gì đây cho anh trong những ngày tăm tối, biết nói gì trong vội vả chia tay. Ôi sao thương quá những phù phiếm hằng ngày, thân ôm lấy mà quên rằng hư ảo . Trở về với Tâm mà tưởng lòng còn chao đảo . Hình như hương nắng còn dạo trên cành . Cuộc phù sinh ôi chua xót năm canh . Thân du mục thôi dành lời ai oán . Ta thương vay cho linh hồn ai lẻ bạn ta thương vay cho trận bão Katrina . Bài văn ai đốt xuống tuyền đài . Xưa Hàn thuyên dùng văn nôm trừ cá sấu . Mong hồn oan chưa biết Phật lại hồi đầu ơn tế độ có khi sâu hơn người còn sống . Xin vận pháp viên thông mà trì tụng xin cùng ta tin tưởng lờì kinh .Hỡi nạn nhân của hoạn nạn thương tình .
nghe văn tế mà về` cõi Phât
Tế rằng :
Than Ôi !
Nước tuôn Đất lở
Gió thổi Lửa tàn ,
Cơn hoạn nạn trăm năm có một
Trận thiên tai ngàn kẻ vùi thây !
Công Tạo Hoá khéo nhọc tay rèn đúc
Cảnh Thiên Nhiên một. phút bỗng tan tành
Thân mới đó như bóng đèn trước gió
Ngàn hồn oan vất vưởng giữa trời Thu
Nhớ linh xưa :
Đời vô thừơng sanh sanh diệt diệt
Người đôi phen liệt liêt oanh oanh
Hoặc kẻ sĩ chăm lo đèn sách
Theo khoa kỳ để đạt công danh
Hoặc kẻ thương tảo tần buôn bán
Đường kinh doanh trăm mối kinh tài
Hoặc ngư dân thả lưới buông chài
Đêm đánh bắt ngày dài biển cả
Hoặc công nhân miệt mài công xưởng
Lo làm tròn bổn phận lương dân
Hoặc quân nhân cảnh sát cứu thương ...
Lo cứu hộ trong đường nước lũ ...
Nào ngờ đâu
Bão tuôn gió dữ, nước ào ào trôi cộ trôi xe
Nhà bốn gian ngập đến mái che, phá bờ nóc , chờ xuồng ghe cứu vớt
Tiếc là tiếc mấy mươi năm dày công hun đúc
Trắng đôi tay giờ làm lai từ đầu
Thương là thương chưa hưởng đươc gì đâu
Giờ chín suối cũng nhạt màu sương gió
Đi về đâu hồn oan chưa rõ
Mau hồi đầu theo Phật quy y
Ôi !
Nghiêp dữ do đâu
Tiền duyên mệnh số ?
Kể cũng khổ mà nói càng thêm khổ
Nói càng đau mà khóc laị thêm đau
Ôi thôi thôi
Nghĩ tấc đất ngọn rau công tạo hoá
Thương kẻ mất người còn , nợ áo cơm
Người thác đi nhẹ gánh đừng hờn quy cõi Phật nhờ ơn tế độ
Kẻ còn lại nặng đường hội ngộ, về ta bà giúp phước hồi sinh !
Cây Nhân Nghĩa thương tình cứu trợ
Bóng Từ Bi cứu khổ độ u
Hồn linh thiêng xin xoá sạch mây mù
Đừng mưa móc âm u hờn giận
Bài văn ai một vài câu nghĩa tận
tế oan hồn trong trận Katrina
Ai Tai Thọ Hưởng !!
Cánh diều bay bổng ước mơ
Non sông Cẩm Tú bên bờ đại dương