Bé Nhớ Anh (TT)
Ngày lại qua đêm lại đến và anh thì vẫn còn nghìn trùng xa cách. Anh ở gần nơi đây nhưng lại xa quá, xa là xa với bé thôi. Bé ngồi nơi đây một mình để nhớ anh, nhớ cái ngày mà anh đến trong cuộc đời của bé và cũng lẵng lặng ra đi chẳng nói thêm một lời dù đó là lời từ tạ. Chẳng lẽ bé không đáng để cho anh tốn thêm một lời nói nào hay sao? Anh có biết không bé thèm được câu nói của ngày xưa mỗi lần anh gọi phone cho bé:
- " Bé của anh hôm nay khỏe chứ? "
Nói đơn giản nhưng chứa đựng tất cả những gì dễ thương nhất và âu ếm nhất mà anh đã dành cho bé. Bé là bé của riêng anh mà thôi không là của ai cả. Vì thế mà dù anh đã xa bé mà hình ảnh, lời nói cử chỉ, nụ cười, ánh mắt ngày nào vẫn còn mãi đi theo bé. Nó như là cái gì đó mơ hồ nhưng luôn tồn tại với bé, nó là lý do để bé tiếp tục chờ đợi cái ngày mà anh quay về. Quá trẻ con đúng không anh? Dù biết là thế bé vẫn mong anh từng phút, từng giây, từng nhịp đập của con tim bé vẫn luôn có hình ảnh của anh rất sâu đậm không hề phai mờ với thời gian. Cái ngây ngô của một cô bé đã biến bé trở thành một người chỉ biết đợi chờ mà dù biết rằng sự đợi chờ này chưa chắc có hồi âm. Chờ thì vẫn thích chờ, dù rằng bé đã không biết bao nhiêu lần đã tự thuyết phục bản thân rằng nên tìm cho mình một đối tượng mới, một người thương mình hơn cả anh đã thương bé. Cứ mỗi lần tìm thấy thì bé lại có cảm giác như đà phản bội anh, thật là ngu khờ, bé tự nói về mình. Anh đã rời xa bé, không còn thương bé nữa, hãy quên đi cho người khác một cơ hội cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội. Thế mà hình bóng của anh đã ciến thắng tất cả những ý nghĩ đó của bé. Chẳng lẽ bé chỉ thuộc về anh, thượng đế đã an bài như thế? Không thể nào! Không thể nào! Bé đã gào thét không biết bao nhiêu lần như thế mà vẫn chỉ có anh mà thôi. Hình như anh và tất cả những gì thuộc về anh đã ăn sâu vào tâm tưởng của bé, không thể nào phai mờ được và không có gì thay thế được chăng? Nhớ anh lắm anh có biết không? Khi bé nhìn thấy những cặp tình nhân đi bên nhau thật âu ếm lại làm cho bé càng nhớ anh da giết. Nhớ anh lắm anh có biết không?
Nhớ anh của bé
Sớm mùa đông cô đơn nhớ anh 01/12/2003
Còn lại gì cho nhau ........
Hay chỉ còn nước mắt hoà lẫn với thương đau