Cho Thiên Cổ



Tôi không muốn gây sóng gió khi tuyên bố rằng con người sẽ không sống được khi không có tình yêu . Nhưng rỏ ràng, cuộc sống sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa nếu con người không được sống với người mình yêu ( ngoại trừ những người ngay từ khi tâm hồn còn ban sơ đã cống hiến thân mình và tâm linh để làm nghĩa vụ truyền giáo)

Giáo điều nào cũng hướng con người đi theo bản thiện, giáo phái nào cũng cầu nguyện cho chúng sanh được hạnh phúc, an lạc nơi thể xác, tâm hồn . Nhưng nếu tâm hồn mình đang chìm ngập trong đau khổ thì làm sao mình có đủ tự tại an nhiên để đi nguyện cầu hạnh phúc cho kẻ khác ? Tệ hại hơn là vì lý tưởng muốn đem lại hạnh phúc đến cho kẻ khác mà bỏ mặc bản thân trong đau khổ như vậy thì không những bất công cho chính mình, cho đấng sinh thành ra mình, cho kẻ yêu mình, mà ngay cả đức chúa trên cao có hiển hiện mà nhìn thấy thì cũng sẽ rất lấy làm xót xa, đáng tiếc vì mỗi ngày phải chứng kiến cảnh con chiên ngoan đạo của ngài đang lần hồi vắt kiệt sức mình để đấu tranh vùng thoát khỏi mặc cảm chọn lựa : Đạo hay Đời . Ngài sẽ đau lòng vì trong thâm tâm của ngài , ngài lúc nào cũng mong mỏi tất thảy giáo dân của ngài thông hiểu rằng Đời chính là Đạo - Đạo chính là Đời .

Tình yêu chân chính sẽ đem lại năng lực và tinh thần vô tận cho năm tháng tồn sinh của con người . Con người sẽ tạo nên ý nghĩa của cuộc sống nhờ vào năng lực và tinh thần vô tận này . Một phần của cuộc sống - Đạo - sáng lậpđể nuôi dưỡng tâm linh con người , để hướng con người đến bản thiện và yêu thương. Nhưng trên thực tế, nếu không có loài người, hoá ra chẳng phải phúc âm sẽ làm bạn với bụi mờ hay sao ? Hãy giữ lấy tình yêu để tiếp tục duy trì loài người - loài người còn tồn tại thì đạo lý mới được phát triển và công dụng theo ý nghĩa thực sự của nó .

Phi?Thúy










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả