Tìm Về Nỗi Nhớ
Trong ánh mắt nâu có bóng hình
Của nàng công chúa dáng tươi xinh
Ngồi bên cửa sổ như tư lự
Thắc mắc mơ màng ai nhớ mình
Em ạ, mùa thu đã chớm mầu
Như tình ai đó quyện bên nhau
Đêm qua ta dạo trong vườn uyển
Hoàng cúc nở hoa đẹp trước sau
Trong áng thơ anh gởi chút tình
Khi em chiêm ngưỡng nắng bình minh
Là khi thơ tứ về trong trí
Tâm vút ngàn xa phút hiển linh
Anh đã mênh mang mộng ước chờ
Yêu từng nét chữ những vần thơ
Hương thơm toả ngát trên trang giấy
Trầm lặng mùa thu em vẽ mơ