Dạy Con

Chán !

Chỉ một câu nói bâng quơ mà làm hỏng cuộc đời bao người phụ nữ

" Con Hư Tại Mẹ "

Thứ nhất , bất cứ người mẹ nào trên thế gian cũng không bao giờ muốn con mình hư

Thứ hai , ủa có mẹ là do cha , nếu cha vì lý do gì đó không chung sức dạy dỗ thì vậy là do thiếu bàn tay chăm sóc và vun trồng của người cha vào đứa con nên ra kết quả không hay , chi mà đổ hết cho người mẹ .

Thứ ba , sống trong nhà ít nhiều gì cũng có tác động bao người khác , ra ngoài xã hội thì trường học và môi trường xung quanh , đổ hết cho mẹ nghe không công bằng .

Đi ngang đường ở Việt Nam lúc trước , nghe thiếu gì cha mẹ rượt đuổi con miệng la hét " đồ mất dạy " ... Cái này mới kỳ à nha , chửi nó thế khác chi chửi mình . Bụng dạ nghĩ lớn lên từ đó tới giờ , chả ai dạy chữ nào , cứ thấy mọi người làm sao , làm vậy , làm khác đi chút , hay thì nhờ , dở thì chịu , không ai dạy , mất là mất đi chỗ nào nào ...

Trở lại cái chuyện con hư tại mẹ , nếu nói như vậy thì phải nói hết câu " con nên nhờ mẹ " luôn , quái gì mà cứ con nên thì cha vơ đâu vào nhận , còn con hư một mình người mẹ đau khổ chịu tiếng thị phi , nghe nhức nhối quá đi .

Tôi thuộc loại khó dạy , tự dạy mình còn chưa xong, chả dám dạy tới con , con bảo sao , dạ , con bảo sai , giải thích cho nó , nó bày trong nhà bao nhiêu giấy , đang lượm lên để hút bụi , nó khoe tờ giấy khác sắp xả " Má , Bi vẽ xong rồi nè , vẽ cái ly cho má " , tui hết kiên nhẫn , trả lời , " ly khỉ , có lượm giấy lên cho má dọn hay không ? " Nó bình tĩnh chặt tui liền " đã nói không được nói Bi khỉ mà má cứ nói hoài " ..

Tui tròn mắt nhìn nó , chả hiểu nó đang là con tôi hay là bố tôi , bố tôi cũng chưa từng nói tôi thế . Con nít ở đây đứng đúng vị trí mình thiệt , đúng là sinh ra ở thế giới đầy đủ quyền bình đẳng .. nếu không vì lòng tự trọng phải giữ gìn dùm cho con , tôi đã phang " đã nói cái con khỉ , tao tét vô cái đít mày bây giờ á Bi , ở đó mà nói " ...

Tui nhịn được , bảo tiếp " ờ má thấy cái ly con vẽ cho má rồi , con cất hết giấy cho má hút bụi đi con, tối rồi , má đi làm về mệt quá đi , mà kiến ra má phải hút không thôi nó cắn con , con chịu hông ? "

Hoang sơ , cổ đại , tính tôi không thế mà vì tương lai thế hệ trẻ tôi vào vai kịch được giao , Mẹ , ai đóng hay hơn , tui phục , ai đóng dở hơn , ráng lên , tui là hạng chót bét rồi .

Tui làm hư thằng bé cái chỗ nào mà chửi tui .

Thằng bé sau này ra đường có thẳng thắn chỉnh ai , quý vị vui lòng biết ơn tôi nhé .

Cho một ngày thật sự không còn gì đế nói .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả