Trường Đinh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nói chuyện với nhà thơ Du Tử Lê

Phụng chư Hương Linh :

Hải hóa Tang điền
Thiên Tai nguy biến
Một đêm nước ngập
Phút chốc Nhà tan
Tài sản tan hoang
Trời gây đại nạn
Mắt nhìn trân trối nguồn nước cuốn trôi
Miệng khản tiếng la giữa đêm u tối
Mây đen giăng lối dăm khắc thôi rồi thân quý báo
Thủy quái hung tàn vài giây cướp mất kiếp Nhân Sinh

Đành rằng :
Tử tử -sinh sinh
Sống chịu linh đinh
Thác vui Tiên cảnh
Sống không giờ rảnh
Thác ắt nhàn thân
Nhưng than ôi ! còn đâu đôi mắt tinh anh
Ới Trời hỡi ! mất rồi danh hư lợi ảo
Bỏ Cha ,bỏ Mẹ ,bỏ  Con thảo Con Vợ hiền
Bỏ Chú bỏ Cô bỏ Giềng Lân ,Bạn hữu

Nhớ linh xưa :
Gia đình bồng bế
Thất thế tha phương
Vượt sóng Trùng Dương
Đến nương Đất Khách
Đồng cam cộng khổ
Đồng sức chung lo
Lo nào Anh nào Chị nào Cha
Cảnh cơ cực kể sao cho xiết !
Tuế nguyệt trôi nhanh trãi biết bao khổ nhọc xứ Người
Xuân thu bạch phát hẳn kinh qua trăm cay nghìn đắng .
Dầm sương đội nắng
Quảng vắng canh khuya
Bùi ngọt xẻ chia
Gian lao riêng chịu

Vậy mà :
Con chưa báo hiếu
Mẹ đã về Trời
Thương ơi ! thảm cảnh
Đá vàng đôi mảnh
Thảm thiết cư tang !
Khóc ly tan Người ở lại nén bi thương
Vui nhẹ bước Kẻ ra đi xuôi Cực Lạc
Không tử vì phiêu bạt ,cũng chẳng vì lạnh nhạt dòng Đời
Mà thác bởi ách tai, nơi tay Thiên Tai nghiệt ngả

Thời thôi :
Hãy yên Mồ mả
Thân trả hư không
Chớ oán Hóa Công
Đừng hờn Sóng dữ
Hồn du Tịnh Thổ
Hưởng chút linh hương
Cảnh Dương Trần thôi đừng vấn đừng vương
Nơi Hạ Giới tai ương vô số kể
Chú Vãng Sanh không chậm trể lắng nghe
Chuông Bát Nhã mau về nương Pháp Giới
Ngưỡng mong được Mẹ Quan Âm rưới Dương Chi Cam Lộ
Vọng cầu nhờ Chúa Ba Ngôi dang tay cứu rỗi độ hồn oan

Này là :
Chúc lạp ,tràng phang
Lư Nhang ,chén Cháo
Trai Đàn lai đáo
Thính Pháp siêu thăng
Cởi gió ngàn thẳng hướng viếng Gia Hương
Quyện mây khói quy lai Vườn Thiên Giới
Lành thay ! Phách rày nhẹ nhỏm nơi cõi Trời chẳng vướng
bận lo âu
Vậy hỉ !Hồn chắc thảnh thơi cảnh Cực Lạc không còn vương
nợ Thế

Thơ rằng :
Phật Tam Thế độ hồn oan thác
Chúa Ba Ngôi ban phát hồng ân
Luyến lưu chi chút Cư Trần ?
Di Đà tiếp dẫn -Thiên Thần đón đưa !
Tiếc thương nói mấy cho vừa ?
Phú dâng dăm chữ nguyện Người vãng sinh !
Này đây phụng kính Chư Linh !

Ô hô thượng hưởng !

FLORIDA Cuối Thu Ất Dậu
Bạch Thủy kính phúng

(*)Xin mời tất cả các Thi Hữu hãy góp cùng Bạch Thủy một nén Tâm
Hương vài lời phân ưu kính dâng những Vong Hồn oan thác vì Thiên Tai
trong năm Giáp Thân và Năm Ất Dậu .















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả