Nguyện cầu bình an cho chị!

Cô bất cẩn đánh rơi chiếc ly thuỷ tinh xuống đất, sượt qua bàn chân vỡ tan, may mà không sao, một ý nghĩ thoáng qua đầu, như một dự cảm gì đó cô vội vàng mở laptop, mở tất cả những trang web cô vẫn thường ghé chân, thót tim khi đọc bài của chị, bao giờ cũng vậy, linh tính giác quan thứ 6 của cô rất đáng sợ, nó chính xác đến lạnh người...

Không biết tự bao giờ cô có cảm giác những người thân thiết của cô luôn gặp những trắc trở khi họ thương yêu cô, cô nhớ có lần cô từng nói với bạn cô “Tớ là sao chổi, quét xuống đời ai cũng te tua”, bạn cô bực mình mắng cô nghĩ quẩn, nhưng nghiệm lại những gì xung quanh cô dường như thấy rõ điều ấy...Một người chưa quen biết cô bao lâu đã phải nhập viện hôn mê mấy ngày, người chị cô yêu quý lại cũng vừa gặp tai nạn, đứa em gái kết nghĩa ngày xưa mà cô yêu thương cũng chỉ vì những hỉ nộ ái ố xung quanh cô mà trở thành sương khói, người cô yêu vì yêu cô gặp bao trắc trở... cô có cảm giác mình như một điềm gở.......

Bạn cô hét vào tai cô :”Nghĩ gì mà điên thế, ngày xưa không có cậu tớ chết banh xác vì cái xe tải khốn kiếp rồi, ngày trước không có cậu Jurina có được hôm nay sao, lúc ngặt nghèo không có cậu bọn tớ sống sung sướng yên ổn được sao, vừa rồi không có cậu, Miruka làm sao có đủ điều kiện để phẩu thuật trở lại cuộc sống, không có cậu bé Vi làm sao đi được trên đôi chân bại liệt bẩm sinh kia, nghĩ quẩn vừa phải thôi, cậu là angle của nhiều người lắm biết không hả, đồ điên..”
Trợn tròn mắt nhìn Briney hùng hổ mắng xa xả vào mặt mà cô kinh ngạc, ơ hay...làm gì nạt nộ cô ghê thế chứ, bỗng dưng...tủi thân khóc oà, khiến bạn cô hốt hoảng rối rít xin lỗi, cô và Briney vốn thế, quý nhau lắm nhưng khi mắng nhau thì bất kể....

Cô lo cho chị cô quá, bàn tay cầm thánh giá run run, chị ơi mau khoẻ chị nhé, em chắp tay nguyện cầu ơn Chúa ngôi cao ban phước lành cho chị bình an.( Lạy Chúa, những điều không may hãy chỉ riêng dành cho con, xin Người ban hồng ân cao cả để chị con được bình an, con nguyện làm tất cả những gì Người đòi hỏi nơi tín đồ trung thành nhất của Người để những người thân yêu của con được hưởng trọn phúc âm an lành của Người, thánh nữ Jessica xin tạ ơn Người. Amen!) . Ngọc không mong cầu chị làm gì vì Ngọc hết chị biết không? Chỉ cần chị khoẻ và bình an, chỉ cần biết chị vui và hạnh phúc trong cuộc sống là em đã thấy lòng mình có được tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Ôi, giá mà em có thể ở bên chị lúc này....

Oct.3.05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả