Giận

For Q.

Hơn một tuần nay cô không nhận được email hay điện thoại của anh. Lúc cô gặp chuyện xui rủi anh cũng chẳng hay chẳng biết, nghĩ tới anh tự nhiên cô đâm ra cáu bẳn, cô giận anh không quan tâm tới cô. Cô tự nhủ với mình từ nay thôi không thèm quan tâm tới anh nữa, cho dù anh có về VN, cho dù anh có rảnh rỗi cô cũng chẳng thèm gặp anh, không nghe điện thoại luôn cho đáng đời anh. Trong đầu cô còn nghĩ ra biết bao chuyện để hành hạ anh nhưng......

Cô cảm thấy lòng mình chùng xuống, những lúc cô mải mê với công danh sự nghiệp, rồi những chuyến công tác trong nước, ngoài nước, những đợt tu nghiệp ngắn hạn, dài hạn... anh luôn chờ đợi cô, không biết lúc đó anh như thế nào ?? Chắc anh cũng giận cô như cô đang giận anh hiện giờ.

Tính cô trẻ con đôi khi xử sự nhiều việc hơi vô lý.. có anh, anh luôn bảo ban hướng dẫn cô. Công việc của cô, cách đối xử với nhân viên... anh luôn giúp cô, anh có những suy nghĩ rất hay, hợp tình hợp lý... cô yêu anh vì những điểm đó, cớ sao nay cô lại hờn dỗi anh..

Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn không giận anh nữa, sâu xa hơn cô lại càng yêu thương anh nhiều hơn

Cám ơn anh, cám ơn cuộc đời đã cho cô gặp anh dù muộn màng......



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả