Let It Go

Let It Go

Thường bạn thương hay quý cái gì quá, bạn hay nắm bắt nó lại , dù nó chẳng còn hợp với bạn, chẳng còn muốn bên bạn nữa , điều đó đúng hay sai ? Đúng sai mặc nó , cái lòng bạn bảo vậy mà, cái tay bạn cứ níu , cái tâm bạn cứ kéo , nó còn bên bạn ngày nào hay ngày đó , dù bạn khóc mỗi ngày , đau mỗi chiều và đêm thì trăn trở .

Bảo bạn ngu , tôi có quá đáng không ?

Thật chứ ! Chả gì thì cũng là con người , tình nghĩa , cứ không dùng được là bỏ , còn gì là tình , mà không dùng được chả bỏ là gì , cũng là con người thôi chứ bộ .

Một người bạn của tôi bảo vầy , khi mình qúy người ta quá , mà người ta khổ vì mình , mình để người ta đi đi chị ạ , tôi cãi ngay , đi là đi thế nào , tôi nói cho người ta hiểu chứ lại , không tìm ra họ nữa , tôi cũng chẳng là gì trong cuộc đời, bảo để họ đi là đi thế nào .

Hằng ngày , tôi nhìn vào chính tâm mình , có lúc nghe trống vắng đến lạ , sinh nhằm dưới ánh sao cô độc , có chạy đi đâu cũng không thoát tia sáng của nó , đó là trong lòng , dù tôi không muốn , điều đó vẫn chi phối tôi , tôi trốn vào các bài viết để tự cảm thấy làm đầy được đời sống của mình , và tôi cảm được sự đầy đặn của đời sống qua viết lách . Óai ăm thay , sự đầy đủ đó đẩy tôi sang sự thiếu thốn khác tôi không định trước , thế là ra lúc này đây .

Chị , có thật là chị cô đơn lắm không ?

Trời , cái thật cái giả gì trong cô đơn hả cậu , cô đơn là cô đơn , ai không cảm thấy chỉ vì người ta không nhận thức ra nó , ai chả cô đơn cậu , nhưng cô đơn đâu phải xấu , có người họ tận hưởng sự cô đơn vì đó là cái thú , có người sợ nó vì nó là cái họ bao giờ cũng muốn xa lánh , có người tìm đến sự cô đơn như là sự giải thoát , còn tôi , tôi cứ thấy cô đơn trong lòng , mà thử hỏi tôi cứ tự cho tôi không cô đơn để vui sống với đời xem sao , cố làm cả bao năm rồi, vẫn như có cái gì đó khắc khoải không cho tôi chấp nhận cậu ạ .

Chị , hãy để cái gì chị yêu qúy xa rời chị , chị đang nắm bắt lại điều làm chị đau khổ ?

Cậu bảo sao , tôi cũng từng nghĩ tới điều đó nhưng chưa bao giờ tôi dám tin tôi có thể làm điều đó cậu ạ .

Chúc chị may mắn nhé .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả