Trường Đinh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trịnh Công Sơn, lời của giòng sông

Em giữ lấy một nỗi buồn rất thật
Thả rơi về phía anh
Tìm bờ vai ngày cũ
Một nỗi buồn tuôn như dòng thác lũ
Vướng dốc tình
Buông tay...

Có hạt bụi nào
Rơi vào mắt anh cay
Giữa ngày mưa
Trời không hồng không tím
Giữa một vùng kỉ niệm
Chạm đáy
Thả rơi...

Phía bên anh
Mây vần vũ bầu trời
Phía bên em
Gió ngược hướng xô nhau
Một nửa tìm được vằng vặc giữa trời cao
Nửa còn lại
Khuyết
Đau
Chạy trốn!
Lược – gương lẫn lộn
Rẽ...chôn nhau!

Anh nào phải chàng Othello cả tin đâu...
Mà em muốn là nàng Desdemona khờ dại
Và thời gian như gã Iago...
...dẫm đạp lên tình yêu oan trái
Đoạn cuối đường tình
Ai khóc ai???


Oct.4.05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả