Vẫn Đục

Ả tưởng ả ngon .
Cả đời sống chân chính . Nếu ả nghĩ thế , đúng là tự trọng và cái lòng chết bầm gì gọi là lương tâm của ả đã bị đông lạnh thì có .

Hồi ả 18 tuổi, ông thầy tướng số nói ả có tính quyền biến, nghe lúc đó ả mừng lắm, ả thấy ả quá ngu , mà nghe tương lai mình có thể xoay xở để tồn tại trong đời thì mừng chết . Giờ mới hiểu , ông thầy đó chửi ả , ngu nhưng mà lương lẹo, sống dối trá người này để được lòng người kia , chỉ biết tới mình và chưa từng hiẻu người khác .

Ả vẫn tưởng ả ngon .

Có người đập vào vai ả " này , trời lạnh đi tiểu nhiều hơn á ? "
Ả tròn mắt , " trời chị còn chuyện gì nói nữa không ? " , bà chị đó cười " ơ , cô này hay , nói thế mào đầu , chắc chắn là có chuyện rồi mới qua đây " ..
Chuyện gì chị " cô có nghe cô Nancy này kia với ông Mark chưa ? "
Ả xua " thôi chị , mấy chuyện đó tôi không thích nghe , mấy chuyện chị vẫn kể ai đi văn phòng khác nhận chức mới thì tôi nghe "

Ả nghe như cái bà chị đó đang nhìn đúng vào tâm lòng ả .

Ả than thân trách phận , ả tả cho ả thật đáng thương , nào là đám mây trên trời , mọi cái thay đổi ả , chứ còn thâm tâm ả chả muốn thay đổi gì , nào ả đã kiên nhẫn , ả đã làm hết sức mình , ả nói thế , người tinh ý hiểu ngay ả chưa làm gì , không phải như ả nói đâu , ai đã làm gì kể làm chi , làm tiếp và làm nhiều hơn chứ mắc gì kể ra .

Quyền biến chỗ đó , ả không phải là nạn nhân mà cứ đóng kịch như mình là nạn nhân từ bao đời .

Ả chả có tấm lòng gì hết , ả đi theo tiếng gọi của trái tim mà lại đổ cho là trái tim ả đã bị chai đá , ha ha , ả là đồ chó chết , chết bầm , chết dập ở đâu lại tự cho mình là thánh nữ . Ả không còn lương tâm nữa ... ả quyền biến quá đi , ông thầy không sai , chửi ả mà ả cứ ngỡ ả được khen ...

" này , làm gì mà ngơ ngẩn ra thế ? "

" chị đi tiểu đi, chờ đây làm gì "

" mọi ngày hăng hái nói chuyện thế , nay bị gì rồi "

" tôi không bị gì đâu chị , tôi nhìn thấy tôi , một hình ảnh vấy bẩn những gì tôi từng lên án , con người thật tệ , tôi tệ nhất mà tôi vẫn cho mình là trong sạch "

" chả hiểu cô nói gì ? "

" chính tôi cũng không còn hiểu được tôi nói gì đó chị "

Ả gục đầu , chiếc áo đen làm như không bao giờ rời xa ả , dù trong đời ả chỉ toàn thích mặc màu trắng .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả