Tại sao ? Tôi hỏi tại sao ?????
Tại sao tôi phải ép mình , Khi tôi không muốn tôi là người ta ?
Tại sao tôi phải lặng im , Khi tôi chỉ muốn tỏ bày cảm thông ?
Tại sao tôi phải giã từ , Khi tôi tìm được một niềm say mê ?
Tại sao cứ phải rập khuôn , Khi nó quá củ trói lòng của tôi ?
Tại sao sợ lời bâng quơ , Khi nó chẳng đủ chia lìa nghĩ suy ?
Tại sao không phải lời khuyên , Khi mà ép buộc chẳng còn để tâm ?
Tại sao hạnh phúc mỗi người , Không để họ tự tìm đường họ đi ?
Tại sao có mỗi nụ cười , Mà ai cũng tặng chỉ toàn nỗi đau ?
..................... TỰ DO ở đâu ???? .....................
mù lối , 17.01.2003