GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM (III) (Tháng 03/05)

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM (III) / Tháng 03/05

Tiếp tục chương trình giới thiệu Tác giả và tác phẩm trên làn sóng của Đài Phát Thanh trong tháng 03/05 gồm có :

1/ Thi Hữu HUỲNH THỊ TÂM ( Canada)
- Hồi Ký Thân Cỏ Dại

Trong tập Hồi Ký, Tác giả đã thuật lại cuộc đời lắm gian truân của mình , 3 tuổi đã mất Cha, 8 tuổi mồ côi Mẹ, về sống với Ngoại, 2 năm sau Ngoại mất , tác giả phải sống một cuộc sống không nơi nương tựa, nên Bà đã ví mình như đám cỏ dại ven đường .
Hồi Ký Thân Cỏ Dại gồm có những bài : Thời Thơ Ấu , Những Cuộc Tình Thầm Lặng, Lỡ Bước Sang Ngang, Thôi Đành Lỗi Hẹn, Hết Cơn Bỉ Cưc. Ngoài ra tác giả còn gửi tâm sự mình qua những bài thơ :
Nhìn xem trong kiếng phải ta không
Đầu tóc sao mà trắng như bông
( Bài thơ: Nhìn Lại Mình)
Cái gì cần, đã có
Nhà cửa, ruộng vườn, nương
Vàng, bạc, ngọc, kim cương
Tháng Tư vượt trùng dương
Đã thành người không có
( Bài thơ : Đời Người Có, Không)
Gió heo may thổi Thu sang
Ta lần từng bước, lá vàng dưới chân
( Bài thơ : Thu Sang)
Thiếp đang dạo đàn tranh réo rắt
Đêm đã khuya, cung nhac bẽ bàng
Vì đâu thao thức đánh đàn
Vì đâu ta đã lỡ làng duyên tơ ?
(Bài thơ: Cung Đàn Khuya)
Vì đâu nhắc đến cố hương
Khiến người viễn xứ xót thương bồi hồi
( Bài thơ: Việt Nam Cố Hương)
Những bài thơ trên được trình bày qua các giọng ngâm : Tú Trinh, Hải Yến, Huỳnh Chơn và Hồng Phúc .

2/ Thi Hữu HOÀNG DŨNG (Oaklahoma)
- Thi Đàn Hoa Tiên

Chương trình được giới thiệu với những bài thơ :
Cho tôi sách vở học trò
Những dòng lưu bút dặn dò ngày xưa
Bao lời thơ mộng đẩy đưa
Gửi trong giấy bút tình vừa nở xinh
( Bài thơ: Cho Tôi)
Này hỡi tình nhân ngày nào lãng mạn
Còn lại những gì giữ lại cho nhau ?
Mỗi bước dần xa tình theo năm tháng
Gợi nhớ khôn cùng, Xuân đến lao xao
( Bài thơ: Này Hỡi Nhân Tình )
Thôi đừng buồn nữa cố nhân ơi
Ngày tháng vần xoay ướp cuộc đời
Bến mộng thân thương đầy luyến ái
Còn đây nét chữ ấp yêu lời
( Bài thơ: Còn Đây Nét Chữ)
Quê hương yêu dấu mãi dần xa
Ngày tháng hoen mờ nhớ thiết tha
Xin gửi cho đời câu luyến nhớ
Hẹn ngày tái ngộ chốn quê nhà
( Bài thơ: Quê Hương Yêu Dấu)
Quê hương đẹp quá hoài thương nhớ
Những buổi chiều tà lộng gió bay
Đá bóng cợt đùa cười rạng rỡ
Thả diều mê mẩn nỗi niềm say
( Bài thơ: Hoài Mơ)
Tình lính quê hương mãi đậm đà
Mong ngày đất Mẹ đẹp như hoa
Mùa Xuân nắng ấm thơm ngày mới
Em bé, cụ già vui hát ca
( Bài thơ: Tình Lính)
Biết trách ai đây phận lỡ làng ?
Duyên nồng đau đớn mỗi Xuân sang
Ngày xưa chậm bước nên đành hối
Thương quá tình xa đã muộn màng
( Bài thơ: Chút Ngu Ngơ)
Có một khoảng trời trong nét thơ
Cho ta ngây ngất chút hoài mơ
Quê người xa cách ngàn nhung nhớ
Chỉ có vần thơ ướp đợi chờ
( Bài thơ: Có)
Em về vá lại đời anh
Tả tơi từ lúc tuổi xanh một mình
Bâng khuâng nửa mảnh mộng xinh
Anh đây cất giữ dẫu tình cách xa
( Bài thơ: Em Về)
Những bài thơ được trình bày qua các giọng ngâm Hoàng Dũng, Hải Yến, Huỳnh Chơn và Hồng Phúc .

3/ Thi Hữu SÔNG CỬU (Sandiego / Cali)
- Thi tập Góp Nhặt
- CD Thơ Nhạc Sông Cửu
- CD Tiếng Thơ Sông Cửu
- CD Hạt Nắng
- CD Góp Nhặt

Chương trình được giới thiệu những bài thơ và những nhạc phẩm :
Bài thơ Hạt Nắng do Hồng Vân diễn ngâm giao duyên cùng nhạc phẩm Hạt Nắng, nhạc và lời Sông Cửu, hòa âm Nguyễn Ngọc Trạng do Ca sĩ Thanh Trúc trình bày
Bài thơ Giọt Quê Hương do Bảo Cường diễn ngâm
Bài thơ Thăm Em Làng Hạ qua giọng ngâm Thy Thảo
Bài thơ Nhớ Nội do Hồng Vân diễn ngâm
Bài thơ Khu Vườn Nắng Ấm qua giọng ngâm Thanh Nhàn
Bài thơ Bến Nước do Hải Hòa diễn ngâm
Nhạc phẩm Em Là Thường Là Thơ , thơ Sông Cửu và Nguyễn Bình Thường , nhạc Sông Cửu, hòa âm Nguyễn Ngọc Trạng, Thanh Trúc trình bày
Bài thơ Cội Mai Bên Suối do Hồng Vân diễn ngâm
Bài thơ Vơi Đầy do Hồng Vân diễn ngâm giao duyên cùng nhạc phẩm Đòi Và Trả , thơ Sông Cửu và Phan Anh Dũng, nhạc Sông Cửu, hòa âm Nguyễn Ngọc Trạng, Thanh Trúc trình bày

4/ Thi Hữu SONG NHỊ (San Jose / Cali)
- Thi tập :
Về Lối Đi Xưa
Tiếng Hót Loài Chim Di
Tiếng Hờn Chiến Mã
CD Thơ Lời Tự Tình

Chương trình được giới thiệu những bài thơ và những nhạc phẩm :
Bài thơ Tôi Đi Giữa Đoàn Người Vác Đá , AMONG THE PRISONERS BEARING THE STONES do Hồng Phúc và Chân Như trình bày
Bài thơ: Bài Viết Về Mẹ do Hồng Vân và Đoàn Yên Linh trình bày
Bài thơ: Đêm Trăng Rằm Trên Núi do Thúy Vinh diễn ngâm
Bài thơ: Đợi Bóng qua giọng ngâm Huyền Trân
Nhạc phẩm: Một Chiều Mong Em Đến thơ Song Nhị, Võ Tá Hân phổ nhạc, Khắc Dũng trình bày
Bài thơ: Lời Tự Tình do Đoàn Yên Linh và Thúy Vinh trình bày
Bài thơ: Nỗi Lòng do Hồng Vân diễn ngâm
Nhạc phẩm: Chặng Dừng, thơ Song Nhị, Đào Nguyên phổ nhạc, Bảo Phúc hòa âm và trình bày
Bài thơ: Giao Cảm do Thúy Vinh diễn ngâm
Bài thơ: Trên Nỗi Đau Đời qua giọng ngâm của Hồng Vân và Đoàn Yên Linh

5/ Thi Hữu MẠC PHƯƠNG ĐÌNH (San Jose / Cali)
- Thi tập :
Lời Ru Của Mẹ
Những Dòng Kỷ Niệm
Những Nhánh Sông Quê Hương (In chung 5 Tác giả)

Chương trình được giới thiệu những bài thơ trong 3 Thi tập:
Bài thơ: Lời Ru Của Mẹ do Hồng Phúc trình bày
Bài thơ: Cám Ơn Em qua sự trình bày của Hoàng Ly
Bài thơ: Tù Và Đứa Bé do Hồng Phúc trình bày
Bài thơ: Trách Mình do Như Nguyệt trình bày
Bài thơ: Nỗi Lòng Xa Xứ qua sự trình bày của Quang Huỳnh
Bài thơ: Gian Truân Tuổi Mẹ qua sự trình bày của Hồng Phúc
Bài thơ: Cúng Mẹ do Chị Chính trình bày
Bài thơ: Nỗi Đau Của Mẹ do Hải Yến trình bày

Trong tháng 3 đã giới thiệu đến quý thính giả 5 Tác giả với những tác phẩm thật hay .

Hồng Phúc
vuonthovannghehaingoai@yahoo.com


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả