Computer, Chàng và người Thợ Bất Đă'c Dĩ - Phần II

Giai đoạn E-mail:

Qua mấy năm yên lành với đồ nghề hữu hiệu giúp chàng đánh máy soạn bài, viết lách, lăng nhăng ... . Đến giai đoạn có 1 vài người biết xài email , hỏi chàng có email address hay không, chàng thẳng thớm đọc cho người ta cái địa chỉ nhà ! .

Sau 1 thời gian ngắn, tôi đã học cách làm một email account trên net. Tôi lại phải mất thêm một thời gian tập cho anh chồng “bất chấp kỷ thuật” của tôi quen với email. Lúc đó, việc nối dây lên net còn khó khăn vì phải qua mấy công ty trung gian như AOL, COMPUSERVE, ..và hễ xài email thì điện thoại phải ngưng, thật rắc rối. Nhưng dù sao, việc gửi email từ trong nhà vẫn nhanh hơn đi tìm giấy viết thư, kiếm phong bì dán, đính tem vào, và ra hộp thư gửi đi, lại tốn xăng !!

Thế nhưng, anh chồng hào hoa của tôi nào có xá gì ba cái mất công mất của đó, vì chàng đã quen "chạy bộ" từ lâu rồi. Email cũng như điện thoại, chàng xem như chỉ là những hứa hẹn của người cõi trên, chẳng thèm quan tâm xử dụng đến. Muốn ra chợ mua thuốc vào lúc chạng vạng, chẳng biết tiệm còn đóng hay mở. Thế thì ta chỉ cần nhấc điện thoại lên là ta có câu trả lời. Nhưng chàng thì khác, động một chút là vọt ra xe rồ máy vọt: “Để anh chạy ra đó tí xíu thôi, tận mắt tận mặt vẫn hơn.”

Bảo vệ cho thói quen "kỷ thuật mới cho thế hệ mới" , và "trăm hay không bằng tay quen" , chàng nói:
- "Cả ngày ngồi mãi không tốt, anh chỉ tìm cách vận động cơ thể, nhân tiện ra ngoài hít thở thay đổi không khí luôn"
- Có lý héng !!! Nhưng mà nè, ông chồng "yêu thể thao" của em ơi, từ nhà ra xe, và từ xe vào tiệm, anh vận động được mấy bước vậy nhỉ ?. Còn nữa, trong khoảng thời gian đó anh hít thở không khí được bao nhiêu ?
- (mĩm cười)
- Anh chưa nói là anh hít thở không khí nào đây, hay là thán khí từ đầu máy xe phát ra mà thôi .
- Thôi bà ơi , bà tính toán quá !

Thấy chưa, chàng đã đổi giọng rồi, từ anh anh em em tới chức bà chỉ trong nháy mắt ! Đã vậy thì "bà" đây phải "xử lý thường vụ" ngay:
- "Làm gì cũng phải có lý mới được chứ . "
Nhưng tiếng máy xe đã mất dần . Mười lăm phút sau, chàng trở về cười nụ :
- Tụi nó đóng cửa sớm quá !

Thế đấy bà con ạ, nói chi đến e-mail .

(còn tiếp)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả