anh hai -

một ngày đủ để anh nhớ, thương, một người ? anh biết nhiên được bao nhiêu ? ừ, thì ngoài cái cười dòn tan, dễ thương, vô tư ấy , anh còn hiểu gì về nhiên ? anh hoàn toàn không hiểu . vậy mà anh vẫn cứ lì . nói liêng miêng . nói không hề suy nghĩ . ừ, thì anh bảnh . anh đẹp trai . anh rất có cái dáng bên ngoài . anh là tất cả những gì mà một người con gái mơ ước . ừ, thì anh rất tốt . anh tỷ mỉ . anh bận tâm . anh lo lắng và ... anh ngọt ghê lắm . nhưng tại sao phải là nhiên ? tại sao phải là nhiên ?
- cho anh cơ hội đi nhiên
- ....
- anh thích nhiên . thích nhiên lắm .
- ...
anh thật ba hoa, gặp chưa đầy mấy giây đã nói tùm lum . ừ, thì nhiên đã gặp người miệng lưỡi nhiều, nhưng anh thì quá lắm . quá lắm .
- cho anh cơ hội đi nhiên
- .....
- anh nhớ nhiên rồi nè
- .....
mới đây đã nhớ . mà nhớ nhiên cái gì ? anh nghĩ những lời lẽ ngọt như đường đó sẽ làm nhiên ngã lòng? tin tưởng ? ừ, đúng . có thể lắm ! nhưng đó là nhiên của mấy chục năm về trước cơ .
- cho anh cơ hội đi nhiên
- .....
- anh thương nhiên . anh thương nhiên .
- ....
- tại sao nhiên lại cứ không tin anh
- ....
humm, thương nhiên ? thương nhiên trong một ngày ? tin anh ? anh điên à ? ừ, đúng . nhiên cũng chỉ biết anh một ngày . nhiên không nên quơ đũa cả nắm . nhiên không nên so sánh . nhiên không nên nghĩ không tốt về anh . ừ , thì anh nói đúng . thương một người không cần phải một tháng, hai tháng , một năm hay hai ba năm . thương một người không thể dùng thời gian để đo . thương là thương . nhớ là nhớ . ừ, thì nhiên đồng ý với anh . nhưng làm sao anh có thể thương một người khi anh không hiểu một tí gì về họ ? ừ, thì anh có thể thương cái dáng vẻ bên ngoài . nhưng tại sao phải là nhiên ? tại sao phải là nhiên ?
- cho anh cơ hội đi nhiên
- .....
- anh không muốn mất nhiên
- .....
- nhiên sẽ là vợ của anh
- .....
không muốn mất nhiên ? nhiên ở đâu mà mất ? nhiên vẫn cười, vẫn nói ở đây mà . làm vợ anh ? anh thật điên mất rồi . anh muốn lấy một người sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, tối ... cũng tụng hay sao ? ừ, thì nhiên thích tụng . thích một mình . thích ... như vậy đó . ừ, nhiên tu ... hú . ừ, nhiên tào lau . ừ, thì anh cứ cho là nhiên vớ vẩn . nhiên không có trái tim . nhiên máu lạnh . nhiên ... nhiên ... nhiên điên ghê lắm . anh còn dám liều mạng nữa không ?

*
- nhiên đang làm gì
- ....
- nhiên ăn cơm chưa
- ....
- nhiên không được ăn kiểu đó nữa
- ....
- nhiên thi có tốt không
- ....
- nhiên lái xe cẩn thận
- ....
- nhiên phải ngủ sớm
- ....
nhiên, nhiên, nhiên đủ thứ hết . nhiên phải làm như vầy . nhiên phải làm thế kia . nhiên không được nấu mì bằng microwave . nhiên không được dùng gia vị đó . nhiên sẽ bệnh . nhiên muốn chết à ?
- gia vị này làm bằng nấm, không có bọt ngọt . Nhiên dùng cái này để nêm mì nè
- ....
- nhiên, nghe lời anh đi . làm ơn
- ....
- vậy nhiên muốn có thêm một người anh không
- ....
- anh lớn tuổi hơn anh ba
- ....
- ừ, thì anh hai
- ....
nhiên không bỏ qua cơ hội . nhiên thật con nít . nhiên bắt anh thề . vậy mà anh cũng thề cho được . một tuần . nhiên biết anh đã một tuần . một tuần đủ để hiểu một người chưa ? nhiên chỉ biết anh là người tốt . rất tốt . một tuần . một ngày trong một tuần mà nhiên cảm thấy vui nhất . hôm nay -

cám ơn anh, anh hai .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả