Y !

Y là... ?

Mấy ngày nay, toàn bộ suy nghĩ của tôi đều hướng về y. Tôi mất ngủ vì y, tôi đờ đẫn vì y, tôi không nuốt trôi bữa ăn sáng cũng vì y mà thậm chí cả đến cái toilet cũng liên quan đến y. Ấy thế mới kỳ lạ chứ !

Tôi chính thức bước vào cái nơi đó - nơi mà có y. Tôi đối mặt y dưới dáng vẻ của một người chịu ơn, một người rất biết nghe lời. Thường thì tôi cũng ngoan ngoãn lắm nhưng chưa bao giờ ngoan ngoãn như hiện giờ. Ai mà nghe được chắc cũng phải mắt tròn, mắt dẹt không thì cũng phải phì cười. Nhưng sự thực vẫn là sự thực.
Tôi ngoan ngoãn, lễ phép với y cũng bởi tôi phục y, nhưng những gì tôi nhận được lại hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ. Y không có vẻ gì là thân thiện lắm, thậm chí y còn quát nạt, mắng mỏ tôi, có lẽ đối với mọi người y cũng vậy.

Từng ngày ở trong y, tôi phát hiện ra từng bộ mặt được giấu đằng sau bộ mặt nhân từ, bao dung mà trước giờ ai ai cũng ca tụng. Sự thực là gì ? y tham lam, tàn nhẫn vô cùng. Y không ngần ngại dùng dao rạch từng đường da trên cơ thể con người, y hút máu người, y buông lời mắng mỏ, đay nghiến người khác nếu họ không nghe lời kể cả họ có nghe lời đi chăng nữa. Tồi tệ hơn, y sáng mắt vì tiền. Y không thèm đoái hoài đến những người không có tiền, không mang lại ích cho y. Còn đối với những người có tiền, y đối xử tử tế khi họ nhét phong bì vào túi y. Như vậy, để có được sự nhẹ nhàng, tử tế thì nhiều người tuy nghèo cũng phải móc ruột, gan, tim, phổi mà dâng cho y.

Sự thật vốn phũ phàng, phải chăng ?

Ấy thế mà dù biết được bản mặt thật của y, dù căm ghét y đến tột cùng nhưng ai ai cũng phải lễ phép, ngoan ngoan nghe lời y, phải lao đến bên y, phục tùng y như một con thú nuôi trung thành nhất - kể cả tôi.

Y là...
Y xuất hiện trên Trái Đất từ xa xưa, người ta coi y là thần thánh. Y có mặt ở khắp mọi nơi, dù là nơi hẻo vắng hay đầy ắp những người. Y nhân hậu giúp đỡ con người, cứu sống họ,... Y tàn nhẫn, tham lam nhưng nhân hậu, bao dung
2 bộ mặt cùng tồn tại song song, tôi căm thù y nhưng cũng cảm phục rất nhiều.
Tại sao ?

Sa (18/10/05)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả