Chuyện Đàn Bà (1)

Chuyện Đàn Bà

Người Đàn Bà Thứ Nhất

Ống bảo tui không phải đàn bà ?
Vô duyên !
Ủa chị chửi ổng hay chửi tui ?
Ai chửi chị , bộ tui biết chị bao nhiêu năm nay không đủ để nhìn thấy chị là đàn bà hay sao ? Ổng đui sao mà không thấy 2 đứa con chị sờ sờ ngay đó .
Vậy mới nói ! Mà kỳ , tui nghĩ tui cũng bị làm sao rồi đó , tui nghĩ là tui phải khóc sau câu nói đó của ổng , khóc tức tưởi , tức quá đi , nhưng tui đứng dậy , chống nạnh , vênh mặt hỏi ổng " Ê , ông nói dậy là tính hạ nhục tui hay có ý nói gì ? "
( Cái kiểu của tui ông chồng nào chịu nổi thì cũng nên tự vỗ vai mình , nhưng thật ra nói một câu như thế , bà không hỏi lại bà là con chó )
Thế ổng nói sao chị ?
Ổng giải thích đàng hoàng lắm . Rằng tui có tài ( cái này tui nghĩ ổng thêm dô cho tui bớt nóng mà nghe tiếp mấy điều sau ) , tui mạnh mẽ , đụng tới cái gì không vừa ý là thượng cẳng chân hạ cẳng tay liền ( ơ ba tui thiếu tá trong quân đội mà , sống với ba tui tới 24 tuổi , ít nhiều gì cũng là con của ổng chớ bộ ) , cái gì tui cũng làm được , từ suy nghĩ tới hành động , tui không cần đàn ông bên cạnh .
Ơ thế hắn lấy chị làm gì ? Vô duyên , nói thế mà nói được .
Tui đâu có để ổng yên , tui thấy buồn buồn , buồn lắm trong lòng, nhưng cố bình tĩnh giải thích " Ông nói mà không mắc cỡ , ai trước khi lấy tui bảo tui anh thích con người mạnh mẽ , khi anh không đứng được , phải đứng thay anh mà cáng đáng gia đình , ai ? ai ? . Còn tui mà không mạnh làm sao tui chống được với bao nhiêu áp lực hồi con mất , việc làm , gia đình người thân phỉ báng vì bao nhiêu hiểu lầm , ơ , xã hội nó rèn tôi thế , tui mà ở VN có nước tông vô xe tải vì lời nói đó của ông , may mắn ghê , tui đang ở Mỹ "
Mợ nó , đàn bà con gái ăn nói như côn đồ .
Trời , ổng nói chị tới thế .
Thế ra gì ? Tui còn nghe những câu độc địa hơn , nhưng cũng như mình , người ta tức cho người ta xả chị ơi . Cái chính là , ổng biết tui là đàn bà .
Tui đâu thấy ổng biết gì đâu chị
Ơ người ta biết người ta đâu nói cho mình nghe, có những điều mình phải tin mình sẽ nghe và sẽ thấy . Tui nói thiệt, có đổi bao nhiêu tiền , bao nhiêu đàn ông muốn được mạnh mẽ như tui đếch có làm được chứ đừng nói nói tui không phải đàn bà .
Muốn nhẹ nhàng tui nhẹ nhàng , muốn mạnh mẽ tui mạnh mẽ, khi cần chân tay , tui chơi liền , đối với con cái tui dạy dỗ đàng hoàng lấy gì mắng tui kiểu đó . Còn nữa , tài cáng khỉ gì ba cái bài viết , tui viết để xả , xả như dầy nè , trong lòng thấy thanh thản lạ , thế thôi .
Cái chị này thiệt tình .
Thiệt tình là sao , tui nói thiệt đó , tui nói đàn ông thiệt sự mà hiểu được đàn bà chút xíu thì hạ giới này thành thiên đường nhưng bộ óc của đàn ông, ông nào như ông đó , nghe chừng nhiều mây che chắn đi mấy chỗ ok , nên còn lại những chỗ toàn không ok để đối phó với đàn bà ..

Chị nói nghe được đó .
Nói tới vậy thôi , chờ nghe chuyện của chị .
Người Đàn Bà Thứ Hai



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả