Phone
- Hello
- Anh đây, em khỏe không? Hết ho chưa?
- Đỡ nhiều rồi anh, còn anh sao, khỏe không?
- Anh vẫn bình thường, nhớ em nhiều. Công việc của em như thế nào?
- Cũng tốt, hội nghị hôm nay em cho là đạt theo yêu cầu của em, còn kết quả chắc chắn thì phải chờ một thời gian nữa..
- L. nè, anh muốn đám cưới.
- Sao tự nhiên lại ....
- Không phải tự nhiên, đâu phải lần đầu anh nói với em. Anh đã có tất cả nhưng chỉ thiếu em, anh muốn mỗi ngày sau giờ làm việc trở về nhà anh thấy nụ cười rạng rỡ của em. Anh không muốn em vất vả.
- Em có làm gì vất vả đâu, công việc hiện tại là công việc mà em yêu thích.
- Một mình chạy lên chạy xuống, rồi giao tiếp toàn đàn ông.....
- Anh đừng nói khó nghe vậy, em đâu phải bán thân đâu, em kiếm tiền bằng chính bàn tay khối óc của mình.
- Em đi bên cạnh những thằng Tây, người ta sẽ nghĩ không tốt về em
- Em mặc kệ người ta nghĩ sao... em chỉ muốn biết anh nghĩ như thế nào?
- Anh yêu em, anh không muốn bất cứ ai đụng chạm đến em.
- Nhưng mà anh à...
- Không nhưng gì hết, anh muốn biết em muốn lấy anh hay không?
- Em không biết.
- Anh không đồng ý em trả lời như vậy.
- Thật sự em không biết.
- Em có bạn trai khác? Anh có cảm giác em đang so sánh chọn lựa...
- Anh nghe em nói hết nè, đừng cắt lời em. Em rất cảm kích những gì từ trước tới giờ anh làm cho em nhưng thật tình em chưa chuẩn bị tâm lý về làm vợ anh, vả lại công việc ở đây em mới bắt đầu, em không muốn dở dang...
- Anh sẽ chờ em, nhưng anh muốn có một mốc thời gian cụ thể chứ không phải nói lửng lơ như thế.
- Cho em thời gian suy nghĩ em sẽ trả lời anh được không?
- Bất cứ điều gì em muốn anh chưa bao giờ từ chối.
- Em không đẹp nếu không muốn nói là xấu, em không hiểu tại sao anh lại yêu em như thế?
- Anh yêu em không vì xấu đẹp. Ở em có những tính cách mà những cô gái xung quanh anh không có, tình yêu khó mà giải thích chỉ biết rằng anh sẽ làm tất cả vì em
- Vậy đi, em đau họng quá, cho em thời gian em sẽ trả lời anh.
- Nhớ súc họng bằng nước muối , tốt cho em lắm đó.
- Dạ.
- Mai anh gọi lại, hôn em.
- Bye anh
------
Buông điện thoại xuống, cô bấm nút tắt nguồn. Trong tâm trí cô mọi suy nghĩ thật lung tung, chọn hay không chọn, gật đầu hay lắc đầu... Đêm nay cô lại mất ngủ...