Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TỰ TRẦN

Thật ra, tôi chẳng phải là thi nhân, cũng không phải háo danh như một hay vài người từng gán ghép , nhưng thường là một con người, có máu, có tim, có khối óc nên đôi lúc ai cũng có cảm giác ,cảm xúc,hy vọng và  thất vong....Tất cả những điều đó đã liên kết thành chuỗi đời , có nhiều diễn biến xảy ra từ tâm hồn đến thể xác và tất cả đều được chứa đựng trong cái hộp ,(mà ngườ ta hay gọi là con người) bị nhồi nén, bị ứ đọng nên không khỏi có cảm tưởng cái hộp đó sẽ bị nổ tung nếu không  lối thoát.....

      Và, sau khi ngẫm nghĩ..nghiên cứu tôi thấy cái lối thoát thích hợp nhất để được thăng bằng cho cái hộp nầy ,(sự suy nghĩ của riêng tôi ) phải dùng đến  giấy và bút , nhờ những học cụ nầy khai phá  khe suối nhỏ ,mở đường cho  giòng tâm sự có thể len lỏi chảy ra dù chỉ là những câu văn không gãy gọn, hành văn luộm thuộm không lưu loát nhưng đó là tiếng thoát  từ đáy lòng, tiếng rên siết, vui mừng....từ trái tim nhỏ bé của tôi...

    Vì vậy ,tôi đã không ngại mở đầu nơi đây, một khe suối  nhỏ sẽ chảy ra từ tâm hồn ,từ những mạch máu của tôi...một phương sách thích hợp và hữu hiệu thăng bằng hóa tâm linh của tôi.....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả