Viết Cho Sinh Nhật Lần Thứ...

Buổi chiều thứ hai, cuộc họp tan sớm hơn dự định. Tôi thở phào, thế là hôm nay được về sớm. Tuần nào tôi làm cũng dư ít nhất một vài giờ, không đủ để đòi hãng trả overtime nhưng dù sao dư còn đở hơn thiếu.

Trời nắng đẹp lại có gió mát, có lẽ thiên nhiên muốn dành sự ưu đãi cho sinh nhật của tôi. Năm nay, tôi đã có một sinh nhật rất vui và nhận được rất nhiều quà từ gia đình và bè bạn, những món quà làm tôi cảm động và thấy mình thật may mắn khi được bao bọc bởi tình thương của mọi ngườị..

(Tối thứ bảy, cả hai đại gia đình dắt nhau đi ăn seafood buffet. Nhà hàng này ở xa nhưng đồ ăn khá ngon nên chúng tôi chẳng nệ hà đường đi cả gần một tiếng lái xe. Ăn xong, mọi người về nhà, tụ tập lại để tôi cắt bánh kem, khui quà và chụp hình.

Vẫn còn một món quà từ phương xa mà tôi không biết được là "nó" đang chờ mình trong... thùng thư...)

Và... buổi chiều thứ hai, vừa lái xe về nhà, vừa ngắm cảnh mùa Thu, lại cũng vừa nghĩ tới những lời hát "Em bước vào tuổi mười lăm, bao mới lạ đến rộn theo tháng năm, bao ước vọng và mộng mơ đẹp tựa như vần điệu những vần thơ, đẹp tựa như lời mẹ hát ầu ợ..". Thời gian thoi đưa, tôi đã qua khỏi tuổi... mười lăm từ... khuya rồi vậy mà tôi vẫn "nuôi dưỡng" trong tâm hồn chút bản tính con nít, thích vui, thích đi chơi, thích nhỏng nhẻo và thích được... nuông chìu. Có lẽ vì tôi là út và cũng có lẽ ngày xưa ngoại và mẹ cưng tôi rất mực nên tôi cứ muốn mình "nhỏ" mãi, không bao giờ muốn trưởng thành vì... làm người lớn đâu có sướng gì mà ngược lại còn phải đối diện với bao nhiêu là chuyện nhức đầu, nhức óc nữa... Nhưng thực tế vẫn là thực tế, tôi bây giờ đã quá tuổi mười lăm nhân hai rồi... Má nhỏ Ti lớn hơn tôi chừng chục tuổi mà đã có... cháu ngoại, nếu như tôi lấy chồng ở cái tuổi mười lăm, mười sáu (như các cụ ngày xưa) thì giờ này con tôi chắc cũng đang học highschool...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã lái xe về tới nhà. Mở thùng thư thấy cái gói vuông vuông, tôi suýt kêu lên vì bất ngờ, chẳng biết ai gởi gì cho mình đây. Không phải là báo Trẻ vì khổ báo Trẻ lớn hơn và phong bì sẽ... xẹp hơn, chắc cũng không phải tập thơ vì tôi đâu nghe nói ai ra tập thơ mới nữa. Hấp tấp nhìn lên phong bì, chữ "Australia" chạm vào... mắt tôi. Người ta... yêu nhau đánh rơi nhịp tim như thế nào tôi không ... nhớ, chứ quả thực chữ Australia đó đã làm tôi đánh rớt một nhịp tim vào giữa thinh không trời đất. Chỉ có Nhỏ là người ở Australia mà thôi! Và đúng như vậy, tôi nhìn thấy tên Nhỏ rồi, cái tên quen thuộc và tao nhã đó, cái tên của một người đang ở... mé bên kia của biển Thái Bình Dương!

Chẳng biết Nhỏ "canh" làm sao mà gói quà lại đến đúng ngày đến như vậy. Chỉ kịp đặt cái giỏ lunch, cái túi đựng laptop xuống ngay trên... đất, chẳng kịp cởi giày, tôi đã... hấp tấp "khui quà". Hình ảnh và lá thư Nhỏ viết cũng đủ làm tôi cảm động đến rưng rưng, bởi vì đọc những dòng chữ của Nhỏ, tôi dường như thấy Nhỏ đang ở gần lắm bên tôi. Vậy mà... còn có món quà đẹp đẹp, xinh xinh và dễ thương nữa, Nhỏ bày đặt chi cho tốn kém (phải biết tiết kiệm để còn thực hiện chương trình gia tăng dân số nữa chứ, ngoéo tay với tôi nha!) quá... Mai mốt, Nhỏ có... thương thì viết thư và gửi hình cho tôi là đủ, đừng có gửi quà nữa nghen Nhỏ, vì bây giờ tôi đã có... tín vật của Nhỏ làm tin...

Những tấm ảnh Nhỏ gởi tôi đem vào hãng gắn lên tấm bảng trên vách để... nổ, để khoe với mọi người bởi tôi biết tình bạn mà Nhỏ dành cho tôi (hay tôi dành cho Nhỏ) đâu phải ai ai cũng có được. Có người suốt cuộc đời vẫn không có được một tình bạn chân thành. Tôi là người may mắn lắm phải không? Tôi biết điều đó cơ mà...

Thêm một ngày nữa lại trôi qua, sinh nhật lần thứ... của tôi cũng đã trôi vào... quá khứ, chỉ có những điều rất thật sẽ mãi còn ở lại, thách thức với tháng năm, thách thức với thăng trầm biến đổi của cuộc sống. Và, những điều rất thật ấy là tình yêu (của anh), tình gia đình, tình bạn để tôi, không cần phải có đôi cánh thiên thần, vẫn thấy như mình đang bay vào vùng trời cao đất rộng, giữa đời thường tiếp tục thả những ước mơ cao vút.

Nhỏ, hãy cho tôi khép lại ngày sinh nhật của mình bằng những dòng chữ trên tấm thiệp Nhỏ gởi, nhé!

"To My Far-away Friend,

No matter how far,
no matter how long...
you are as close as a
memorỵ.. of many happy times together.

You are as close as a wish...
for your happiness
and well-being.

You are as close as a hopẹ..
to see you and talk
to you again soon.

You are far-away,
but always close
in my heart."

Nov. 8, 2005

   

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả