Viết cho một ngày...
Ngồi trong quán cafe con bạn hỏi :
"Những lúc mày rảnh mày thường làm gì?"
"Tao làm gì có thời gian rảnh"
Nó nhăn nhó :
"Trả lời đàng hoàng đi"
"Thì .... đi cafe cùng mày nè"
"Quen nhau bao nhiêu năm mày vẫn vậy, cà rỡn suốt ngày"
"Hi hi.. tao đâu thích làm bà già đâu, nhăn nhăn như mày ông Bình ổng ngán mày tới cổ luôn."
"Không nói đàng hoàng tao đi về "
"Ừ, nhớ để tiền lại trả rồi hãy về nha"
....
"Thôi không giỡn nữa, nói chuyện đàng hoàng nè. Rảnh rỗi tao đọc sách và ... ngủ. Tao thiếu ngủ trầm trọng mà. Những lúc tao không vui thì tao hay viết, viết tất cả những gì tao nghĩ, viết xong tao thấy nhẹ nhõm hơn, có khi viết lung tung chẳng đầu đuôi gì hết"
"Thời gian ở S. sao mày không email cho tao?"
"Có à nhe, có gọi điện thoại nữa. Ít nhất một tuần ba cái mail như vậy chưa thỏa mãn hả?"
"Sao mày về tuốt Cth. làm? Tránh mặt bạn bè hay tránh ông H.?"
"Làm gì có, công ty chuyển tao tới đâu thì tao đi làm ở đó thôi"
"Xạo, thiếu gì công ty mời mày ở lại đây. Lần này tao thấy mày về lạ lắm, vẫn tinh nghịch nhưng mày có vẻ buồn buồn, hơi u uất và dịu dàng, nhẹ nhàng hơn"
Nghe con bạn nhận xét về cô, làm cô giật mình. Chẳng lẽ cô thay đổi nhiều như thế ư?
"Ừ, tao thay đổi có lẽ do thời gian sống ở nước ngoài nhiều, tự lập rồi va chạm... nhất là những điều không mong muốn xảy ra. Nhưng tao vẫn là tao thôi, vẫn là bạn tốt của mày, yêu thương mày"
"Còn với ông H. thì sao? Khi nào tụi bây đám cưới? Hôm kia tao gặp ổng trong Sgn Phố đang ngồi một mình, có nói vài câu."
"Có hỏi về tao không?"
"Không hỏi mày thì hỏi ai. Tính H. hơi cộc, không lãng mạn nhưng là người đàn ông tốt."
"Tao biết, nhưng...có nhiều chuyện khó mà lý giải cho người khác hiểu."
"Cơ hội qua rồi không trở lại đâu, mày đừng lựa chọn nữa."
"Tao đang suy nghĩ."
"Ổng nói nhẫn ổng đã mua sẳn cho mày nhưng mày chưa nhận?"
"Ừ, hôm trước ổng có nói với tao, nhưng tao nói ổng cho tao thời gian. Công việc tại Cth. tao mới bắt đầu, tao không muốn bị chi phối, khi nào tao chuẩn bị tâm lý xong tao sẽ trả lời. Còn mày và anh B. như thế nào?"
"Tụi tao đang xây nhà, qua sang năm sẽ đám cưới."
"Chúc mừng cho mày và chia........ buồn với ông B. nha"
"Con quỷ, mày nhớ đó khi nào tao gặp H. kêu nó dạy dỗ mày lại mới được"
" Hì hì... còn lâu ổng mới dám dạy tao."
.........
Cho một ngày Chủ Nhật.