Buồn Quá
Buồn Quá
Hôm nay buồn thiệt ta ơi, có cái gì không được bình thường trong mình sinh ra thế này .
Chán, đêm qua mơ toàn gặp ma , thấy mình vào trong một cái bịnh viện dường như là của thời Đệ nhị thế chiến , một mình mình thấy ma , nói thấy chả bố nào tin , mình thì cứ thấy con ma trước mặt nhoẻn miệng cười rất xinh .
Chán, đêm qua mơ vô bịnh viện thăm một người thì bị người ta phát hiện mình cũng có bịnh , phải lên mổ luôn , lòng sợ quá chừng vì sợ, rất sợ một người phải đợi mình mà không biết mình ở đâu vì đó là bí mật cuộc đời .
Chán, những cảm giác sợ hãi qua , mở mắt ra lại thấy ngột ngạt , thở không được , không lẽ mình nói sao có vậy , cái bà già bị mất trí , khó thở chết tại viện dưỡng lão vào năm 2035 là mình sao , còn xa chán ! Hưởng cuộc đời đi đã !
Chán, sợ nhất là tỉnh dậy không còn thấy muốn thương ai , muốn thương cũng không xong vì người ta có thương mình đâu , rồi sáng nay nói chuyện với một cô , cái cô đó nói chuyện hay quá , tự nhiên thấy thương cổ vô cùng , mình mà là con trai , chắc chẳng cầm lòng được , may quá là phụ nữ .
Chán, hình như có lúc không biết làm gì ngoài chán, chán cho qua giờ, chán cho qua ngày, mọi chuyện không như ý có phải chỉ có lúc này đâu, cả cuộc đời đã qua là thế mà, nghèo thì nói làm gì, có tiền cũng chả biết làm quái gì nữa là .
Tự nhiên thấy buồn, quá buồn , buồn vô hạn, nghĩ coi ai tới liền có thể làm mình vui ngay , ma dại chứ ai .
Cho một ngày chẳng còn biết dựa vào ai .
Một người bạn hỏi tôi " cưng có nghĩ tới ngày mai cưng sẽ ra sao không ? "
"Có chứ , mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nó có được như vậy không , thật sự không thành vấn đề , mà có cho là vấn đề và cố gắng giải quyết cũng không phụ thuộc hết vào mình , nghĩ làm chi cưng !"
Giống hai đứa khùng nói chuyện . Cũng không biết tự lúc nào cuộc đời cứ như trò đùa với tôi , tôi bảo người bạn đó " khi nào cưng hiểu được trong các câu nói của tui cái gì là đùa , cái gì là thật thì coi như tui hết cái trao đổi với cưng đó " ..
Nói vậy thôi chứ đùa hay thật gì nó cũng đi từ cái đầu tôi nhiều lúc không còn muốn nghiêm chỉnh chuyện gì nữa .
Cho một ngày thật buồn .