Sinh Nhật Anh - 16/11

 

(For K)


Sinh nhật anh, cô ngồi lặng lẽ trong khu vườn hanh nắng, khép lòng mình giữa muôn vạn vật đang thở nhịp nhàng trong mùa đông. Chiếc bánh sinh nhật thật nhỏ tự tay cô làm, hai cây chiếc nến nhỏ nhắn cầm trên tay, giá như bây giờ cô ở bên anh, cô sẽ bắt anh nhắm mắt và cầu nguyện, nhưng…xung quanh ..chỉ có mình cô và những chiếc lá cuối cùng còn sót lại của một mùa thu vàng. Hai cây nến, một cho anh, một cho..Mady, hôm nay cũng là sinh nhật Mady, nhưng Mady đã biến thành thiên thần trên cao, còn anh…cũng đã xa cô thật rồi, nén tiếng thở dài cô cắm hai chiếc nến vào chiếc bánh, tên anh trên môi cô sao nghẹn ngào quá… “happy birthday to my love, K!”

 

Sinh nhật anh, đã lâu rồi cô mới nhớ lại những dự định của mình sẽ dành điều gì đó cho anh vào hôm nay, dự định ấy tan như bong bóng khí trước sức nóng của mặt trời khi ngày ấy cô sững sờ nhìn bạn cô quỳ xuống van xin …. Bây giờ, bạn cô lại khóc, nghe tiếng nức nở từ bên kia đại dương nơi nắng ấm ngập tràn, nơi có cả người cô yêu, tiếng khóc của người bạn cô yêu quý mỗi lúc mỗi nghẹn ngào:  “Xin lỗi, vì tớ mà cậu phải buồn, phải chịu những thị phi, tớ sẽ đến gặp anh ấy…”. “Không, Miru ạ…đã ném lao thì theo lao vậy, về VN rồi cậu phải hạnh phúc, cậu phải khỏe mạnh, đó là cách cậu trả ơn cho tớ…”, “nhưng…mọi thứ đều làm cậu phải chịu nhiều uẩn ức…”, “đừng…tớ đã yêu và từng được yêu rất nồng nàn…nhiêu đó đã quá đủ…”, “Yumi ơi, giờ này cậu muốn tớ làm gì tớ cũng không từ…” , “sống hạnh phúc cùng P…sinh những đứa con kháu khỉnh..để bọn chúng gọi tớ là mẹ đỡ đầu..ok?”, tiếng nức nở mãi vẫn không dứt…buồn lặng.

 

Sinh nhật anh, sẽ không có cô…cuộc tình đã trôi vào bến bờ xa ngái bởi cô biết cô không thể rời nơi này, càng không thể  trở về đến trước mặt anh để anh nhìn rõ cô là ai, để nói với anh rằng cô là hiện thực không là ảo mộng, tình cô và anh rất thật để giờ đây cùng đau cùng chua xót…

 

Trên con đường danh vọng hoa hồng trải lối ngày xưa cô đã có quá nhiều thứ, may mắn luôn dành cho cô như một phần thưởng Chúa đã ban cho cô sau những năm tháng khổ đau cơ cực, kể cả tình yêu của anh đã dành cho cô cũng là một phần thưởng lung linh Chúa ban tặng. Có người nói với cô rằng “Khi một thiên thần đánh rơi vòng hào quang thì nó sẽ rơi xuống lối đi của người xứng đáng nhặt được nó..”, cô tin như thế!

 

Sinh nhật anh, thắp nến cô gửi tình yêu và lời chúc đẹp nhất về nơi ấy dành cho anh!!!

 

Thánh địa R.

 Bạch Ngọc

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả