Chỉ có thể từ em
1.
Những giọt mưa trong vắt
chỉ có thể từ lóng lánh mắt em.
2.
Hạt mặn thẩm thấu qua môi,
lắng sâu vào tận cùng nỗi nhớ,
chỉ có thể từ chơi vơi mưa em.
3.
Trầm tích nỗi buồn, gió ngân đêm dìu dịu,
tiếng vỗ xao lòng, dâng hoài sóng nhớ,
những vòng lan tỏa tụ về trăm năm
chỉ có thể từ mặn mà môi em.
4.
Lấp lánh sao trời giữa vùng cô tịch,
như đèn hoa soi suốt mộng đêm về
như mưa xuân lất phất đẫm hương quê
như bí ẩn nỗi đam mê cháy bỏng
chỉ có thể phản chiếu từ lung linh mạch ngầm em.
5.
Anh, khởi hành từ thăm thẳm miền quên, lênh đênh qua những chiều hư ảnh, và hải đăng em định hướng một cõi về.
Anh, khởi hành từ đại mạc đêm đông, lang thang tìm mưa tưới vùng khô hạn, và mắt em xuôi chảy những mặn nồng.
Anh, khởi hành từ biển cả xa xăm, dập duềnh bóng thủy triều vô tận, và em là sóng ngầm chuyển vận, đưa giòng xanh ngụ bến tình xuân.
Anh, chỉ có thể từ em.
(181105)