Người Phụ Nữ Tôi Chưa Từng Hiểu
Người Phụ Nữ Tôi Chưa Từng Hiểu
Bà đến trong cuộc đời tôi tôi không định trước .
Bà thương tôi vì bà nghĩ bà có lòng thương cho tất cả chứ không vì tôi mà bà thương tôi , hai điều đó khác nhau chỗ nào . Có chứ . Nếu bà thương tôi vì tấm lòng của bà, bà có thể ghét tôi bất cứ khi nào tôi làm bà không vừa lòng dù chẳng hạn như , thằng bé nhà tôi đòi bấm microwave cho biết số , bà chửi thẳng tôi nhiều chuyện dạy con không đúng, làm con hư , mà hư gì ba cái số , mới chưa ba tuổi nó đã biết đếm, tại sao bà không hiểu tôi kiên nhẫn vì con .
Bà muốn tôi làm mọi việc theo ý bà, tôi cũng làm nhưng cái gì làm theo không nổi tôi nói thẳng, tôi không hề khó chịu , tôi chỉ nói để bà khỏi ngạc nhiên tại sao tôi không làm theo bà . Cốt ý là tôi không bao giờ muốn bà cực , bà bực khi tôi không đế bà làm, có lúc để bà làm cho tới khi sức cạn kiệt , nhiều lúc tôi không biết mình phải nên yes hay no nữa .
Bà mắng tôi không dịu dàng với con , điều đó làm tôi đau lòng vô cùng , tôi là một phụ nữ rất nhạy cảm , tôi thương sự dịu dàng và rất quý bản tính đó , cùng cực lắm , tôi không chịu nổi nữa tôi mới la hét như thế , bà vẫn sẳn lòng búa một búa khác cho tôi , tự nhiên có quý bà bao nhiêu tôi vẫn thấy bà xa lạ và không còn muốn nói gì thêm với bà , tôi nghĩ có nói lúc đó với bà chỉ là ngụy biện .
Bà chỉ nhìn thấy tôi khi tôi hung dữ , tôi quý từng giây có bà trong gia đình nhưng lúc có bà gia đình tôi không còn là của tôi , nhất nhất phải theo ý bà , chuyện đó không sao , nhưng bà làm tôi thấy tôi phải chấp nhận như bà đã chấp nhận thì bà mới vui , chuyện đó không có tôi, tôi còn cả bao nhiêu ngày tháng , sống thế làm sao tôi sống, bà không cho tôi nói .
Bà chịu cứ chịu , nếu tôi có thể xúi má tôi nói thì tôi có đủ can đảm để nói .
Bà bảo tôi nói ổng bỏ thuốc , tôi bảo đó là thú vui duy nhất của ông, tôi không làm .
Mỗi con người tự điều chỉnh mình , tại sao tôi phải bảo ai .
Dù bà thức sớm làm bánh bột lọc cho tôi , nấu những món ăn tôi thích , nhưng đó , tất cả những điều đó đều từ tấm lòng của bà , còn bà không hề hiểu tôi là con người như thế nào , có lòng nhân hay không, có thương con bà và cháu bà hay không, nhất nhất không theo ý bà là bà không vui .
Người phụ nữ tôi chưa từng hiểu .