GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM (III) (Tháng 04/05)
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM (III) / Tháng 04/05
Chương trình Vườn Thơ Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại là nhịp cầu để giới thiệu đến quý thính giả những Tác giả và Tác phẩm của các Văn, Thi, Nhạc, Họa sĩ Việt Nam ở Hải ngoại đã bước vào tháng 04/05 . Tháng 4 đã gợi lại cho bao nhiêu người nỗi nhớ thương đau buồn cho quê hương yêu dấu của 30 năm về trước , và cũng làm cho các Thi , Nhạc sĩ gửi gấm tâm tư qua các bài thơ , bản nhạc . Hồng Phúc xin lần lượt giới thiệu những Tác giả sau đây :
1/ Nhà Thơ, Nhà Văn DIÊN NGHỊ ( San Jose/California)
- Tên thật Dương Diên Nghị
- Các bút hiệu : Hàm Dương , Dương Liễu Dương , Tầm Dương , Hạ Huyền
- Sinh quán : Lệ Thủy Quảng Bình
- Cựu học sinh Quốc Học Huế , Đại học Văn và Luật khoa Sài-Gòn, Tốt nghiệp Cử nhân Luật
Tác phẩm đã xuất bản :
- Xác Lá Rừng Thu ( Thơ 1956)
- Luận Về Thơ Mới ( 1956)
- Chuyện Của Nàng ( Thơ 1962)
- Rừng Đỗ Quyên Và Kẻ Lạ ( Thơ 1971)
- Vùng Trời Mây Trắng ( Truyện dài 1971)
Tháng Tư vợ ngóng chồng đầu ngõ
Nón sắt giày sô vứt xuống đường
Mưa sớm khai mùa tuôn xối xã
Đất trời xúc động nỗi tai ương
( Bài thơ Tháng Tư)
Được giao duyên cùng nhạc phẩm: Ta Sẽ Về Đông Hà
Mai mốt bất ngờ di chuyển trại
Đứa lên mạn ngược, đứa về xuôi…
Đống lửa tàn tro, xuân phản phất
Gà rừng gọi sáng, bóng xuân trôi
( Bài thơ Chờ Xuân Bên Đống Lửa)
Được giao duyên cùng nhạc phẩm: Mùa Xuân Muôn Đời
Ngắm nhìn hoa lạ, nhớ hoa quen
Thương em cam chịu phận hoa hèn
Lỡ trót ươm mầm vườn nê địa
Cơ duyên lận đận ngã trầm luân
Hoa của thiên nhiên, lệ của tình
Lòng anh còn lại cánh hoa tim
Tháng năm tàn úa dần nhan sắc
Vẫn nỡ trong anh một nỗi niềm
( Bài thơ Đường Hoa)
Nhà thơ Diên Nghị và chúng ta, những người Việt Nam xa quê hương, lòng lúc nào cũng thương nhớ quê nhà, hồi tưởng lại những ngày tháng thanh bình của thuở xa xưa, và hẹn ngày trở lại
Anh về trẩy hội cùng em đó
Trăng nước Cần Thơ tỏa rạng trời
Đêm vọng u hoài câu vọng cổ
Dạt dào sóng giạt lục bình trôi
( Bài thơ Châu Thổ)
Mười năm trở lại Sài-Gòn
Tưởng chừng cõi mộng mất còn phù du
Dạt dào bến nước mù-u
Rào gai thấp thoáng bóng thù quẩn quanh
( Bài thơ Ghé Thủ Thiêm)
Được giao duyên cùng nhạc phẩm : Việt Nam Vẫn Mãi Quê Hương
Chương trình được trình bày qua các giọng ngâm: Hải Yến, Huỳnh Chơn, Tú Trinh, Chị Chính và Hồng Phúc
2/ Nhà Thơ HƯƠNG SƠN ( Dallas/Texas)
- Tên thật Lê Khánh Duệ
- Sinh quán Hà Tĩnh, di cư vào Sài-Gòn 1954
- Tốt nghiệp Cử Nhân Giáo Khoa Anh Ngữ tại trường Đại Học Văn Khoa
- Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, TrườngTrung Học Trần Lực, Trường Sinh Ngữ Quân Đội và Hội Việt Mỹ Sài-Gòn
Tác phẩm đã xuất bản :
- Tập Thơ THÀNH
- CD thơ Hương Sơn Lê Khánh Duệ
Thơ in chung :
- Thi Đàn Hương Thời Gian (2005)
Thăm thẳm chân trời cánh hạc bay
Mẹ Cha tiên vãng bấy lâu nay
Bên bờ Đông Hải Trời đưa tiễn
Cực Lạc Tây Phương Phật đón bày
( Bài thơ Luyến Tiếc Song Thân)
Hăm mấy năm trời thoảng quá nhanh
Nay đàn con trẻ đã nên danh
Gia đình đoàn tụ già chưa toại
Xã hội đôi nơi trẻ cũng đành
( Bài thơ Thành )
Em đến làm chi có biết không?
Làm anh cứ phải ngóng chờ trông
Mất cả buổi chiều nao nao ấy
Trong căn phòng vắng tiếng tơ đồng
( Bài thơ Thấy Ghét)
Được giao duyên cùng nhạc phẩm : Thấy Ghét
Nắng vàng dần tắt trên sông
Một con đò nhỏ qua xong lại về
Từng đoàn lữ khách xuống ghe
Ngắm cô đò nhỏ mãi mê chèo thuyền
( Bài thơ Đò Chiều)
Thời gian ta nhớ mãi
Không bao giờ ta quên
Thời gian ta nhớ mãi
Thời gian ta hờn mi
( Bài thơ Thời Gian Ta Hờn Mi)
Được giao duyên cùng nhạc phẩm : Thời Gian Ta Hờn Mi
Sông Bassac in hình lữ khách
Đón đò chiều qua Bắc Cần Thơ
Bao nhiêu năm ngậm ngùi xa cách
Một lần về nhớ lại chuyện xưa
( Bài thơ Thăm Lại Cần Thơ)
Được giao duyên cùng nhạc phẩm : Thương Về Đất Mẹ
Chương trình được trình bày qua các giọng ngâm : Hải Yến, Huỳnh Chơn, Hồng Phúc và các Ca , Nhạc sĩ : Lê Khánh Hiệp, Lê Khánh Hải, và Lê Khánh Hưng
3/ Nhà Thơ THY LAN THẢO ( Houston/Texas)
- Sinh quán tại làng Tân Niên Trung, Tỉnh Gò Công
- Con út trong một gia đình giáo chức có 6 anh chị em
- Thời thơ trẻ : Có đi học
- Thời chinh chiến : Có đi lính
- Thời Cộng Sản : Có đi tù
- Cựu Sinh Viên Đại Học Văn Khoa Sài-Gòn
- Bút hiệu Thy Lan Thảo được biết đến từ thời học Đệ Nhị Trung Học Gò Công
Tác phẩm đã xuất bản :
- Thơ Thy Lan Thảo (2003)
- Vết Khắc Nửa Đời (2004)
Thơ in chung :
- Lai Láng Dòng Phù Sa (2001)
- Những Đóa Hoa Nở Muộn (2002)
- 25 Năm Thi Ca Hải Ngoại (2003)
- Thi Đàn Hương Thời Gian (2005)
Nhà thơ Thy Lan Thảo là Sinh Viên Đại Học Văn Khoa, nhưng quê hương đang tràn lang khói lửa, phận làm trai phải bảo vệ Tổ Quốc, anh đã đi theo tiếng gọi của non sông, xếp bút nghiêng theo việc kiếm cung. Anh đã mang tuổi thanh xuân vào quân ngũ theo một lý tưởng cao cả, để rồi sau 1975 bị tù đày nơi rừng thiêng nước độc, bao nhiêu khổ cực , nhọc nhằn, tủi nhục dày xéo, đến khi ra khỏi tù để trở về với gia đình, nhờ được tình thương yêu của Mẹ của Chị cũng đã được sưởi ấm phần nào .
Tháng Tư trời vẫn hanh vàng nắng
Mây trắng bay bay, gió nhẹ vờn
Soi gương tóc đã pha màu nắng
Đất lạ âm thầm vẫn nhớ thương
( Bài thơ Chút Ý Tháng Tư)
Về theo gió bụi quan hà
Súng gươm còn giữ vẫn là tình quân
Chu Pao ngàn gió bâng khuâng
Hồn oan ngập lối , núi tần ngần che
Tự dưng trở bước quay về
Bạn ta xương cốt não nề sao yên
( Bài thơ Dấu Bước Lui Binh)
Thơ Thy Lan Thảo thường viết về tình thương gia đình, nhất là Mẹ, về quê hương đất nước, tình đồng đội trong những ngày lội suối băng rừng, xông pha giữa những lằn đạn của quân thù để giữ gìn màu cờ sắc áo, lúc nào cũng thương xót cho những người bạn tù bịnh tật,hay đã gửi tấm thân tàn tạ nơi đất Bắc
Từng tấc đất mất dần từng tấc đất
Máu oan hờn ướt đẫm bước lui binh
Tướng với quân quyết một còn một mất
Giữa trận tiền thề quyết tử hy sinh
( Bài thơ Trận Chiến Sau Cùng)
Về Nam trong bước đi hờn tủi
Một bước đi mất một bước đường
Chiến hữu bỏ đời yên say giấc
Oan hồn uổng tử xác trơ xương
Sông Ba cuồn cuộn tươi màu máu
Lang sói đùa reo tiếng vọng gần
Qua được sông Ba buồn ảo não
Nghìn năm nhục sử xóa thâm ân
( Bài thơ Buổi Chiều Qua Sông Ba)
Được giao duyên cùng nhạc phẩm: Ta Sẽ Về Đông Hà
Mẹ, Thy Lan Thảo đã nhớ Mẹ, nhắc đến Mẹ rất nhiều trong những bài thơ từ khi còn ở trong quân ngũ, ở trong tù, đến khi ra Hải Ngoại , có phải chăng ?,dù bất cứ ở lứa tuổi nào? ở bất cứ nơi đâu ?. Mẹ vẫn là nơi để cho chúng ta nương tựa, gửi gấm những niềm tâm sự
Không dao không kiếm nhưng mà giặc
Quyết giết lần mòn lũ bại binh
Đói khát nhọc nhằn, đông thiếu mặc
Rũ thân tù tội vắng thâm tình
( Bài thơ Thâm Tình Con Nhận)
Làm sao quên được Mẹ yêu thương
Đứng tựa hàng ba, mắt ngóng đường
Đôi mắt ướt buồn sương lệ phủ
Đời buồn mất Mẹ, mất quê hương
( Bài thơ Quê Hương Còn Đó)
Đôi mắt Mẹ nhìn đâu dễ quên
Tràn tình thương mến lắm ưu phiền
Mẹ không thể nói lời ly biệt
Lòng biển, triều dâng, gió nhắn chuyền
( Bài thơ Thì Thầm Với Mẹ)
Trong suốt đời ta chỉ một người
Dáng tiên hiền dịu dẫu xa xôi
Mẹ luôn dõi mắt theo chân bước
Của đứa con trai đến cuối đời
( Bài thơ Đau Xót Đời Ta)
Đọc thơ Thy Lan Thảo, chúng ta sẽ khó ngăn dòng lệ thương cảm cho thân phận tù đày nơi rừng sâu nước độc vào những mùa đông trên đất Bắc
Và cũng rất đau lòng khi đọc, nghe những bài thơ viết về Mẹ .
Chương trình giới thiệu thơ Thy Lan Thảo được trình bày qua các giọng ngâm : Hoàng Ly, Hải Yến, Huỳnh Chơn, Chị Chính và Hồng Phúc.
Chương trình Vườn Thơ Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại vẫn tiếp tục gửi đến quý thính giả những sáng tác mới của các Văn, Thi, Nhạc sĩ hầu bảo tồn và phát huy nền Văn Học Việt Nam của chúng ta .