Một khoảng lặng....
- Hello...
- "...Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi trước sân một mình anh cô đơn nơi đây lặng lẽ, từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều... Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không thấy một lời cho nhau..... Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây....Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời..... Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ, giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời...." (*)
Anh thấy bài hát này hay hay nên gửi em nghe. Em khỏe không?
- Em khỏe, cám ơn nhiều. Anh biết không, hôm nay em ông Matt báo với em rằng em sắp trở thành nhân viên cao cấp của tập đoàn, chính thức từ Jan - 2006.
- Chúc mừng em....
- Sao giọng anh nghe buồn buồn vậy? Không vui à?
- Anh mừng cho em nhưng buồn cho anh, bởi vì em càng lên cao thì khoảng cách giữa anh và em lại càng xa....
- Anh hứa cho em thời gian mà....
- Thì.. anh đâu nói gì đâu...
- ....
- Đừng giận anh, thật lòng anh rất thương em. Em là người phụ nữ cùng anh trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, lúc công ty lung lay nếu không có em thì...
- Những gì em làm được cho anh em đều làm hết khả năng.
- Anh biết, anh đã đọc mail của em rất kỹ. Anh chờ...
- Thôi, đừng nói đến chuyện này nữa, khi nào anh đi?
- Tuần tới, anh đi khoảng 10 ngày.
- Nhớ mang theo đồ lạnh nha anh, có thể sẽ có tuyết đó. Có cần em chuẩn bị gì cho anh không?
- Cuối tuần này em về à?
- Em không biết chắc chắn, cuối tuần Ba Má đi Phú Quốc. Mọi người trong công ty muốn tổ chức ăn mừng cùng em... nhưng thôi, em sẽ cố gắng thu xếp về.
- Có một quán mới mở, yên tĩnh, trang trí đẹp để anh dẫn em đi, có món ăn em thích.
- Hi hi...bán seafood đúng không ?
- Đi đi rồi biết.
- Ok. Vậy đi nha, em sẽ liên lạc anh sau.
- Ok, bye.
...............
Tắt điện thoại, cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Chẳng biết có phải vì tâm trạng cô đang vui hay vì một lý do nào khác....
22/11/05
(*) Hãy về đây bên anh