Căn nhà mơ ước
Dẫn Matt đi dạo một vòng quanh cồn Khương, chính cô cũng không ngờ được quang cảnh xung quanh đây đẹp như thế. Có rất nhiều cây xanh và hoa được trồng ngoài đường trên lối đi, cộng thêm ở gần bờ sông nên không khí mát mẻ và trong lành. Ở đây như bỏ lại cuộc sống bon chen thành thị phía sau lưng.
Với người khác cô không biết như thế nào nhưng với cô nó giống như trong trí tưởng tượng của cô về một ngôi nhà gỗ cạnh bờ sông.
Thuở xưa, cô ao ước mình có một căn nhà nhỏ có vườn cây xung quanh nhà, mặt trước hoặc mặt sau hướng ra sông, đón nhận làn gió mát từ sông thổi vào. Trong đầu cô còn vẽ ra được bao nhiêu là ý tưởng về căn nhà đó, nào phải làm vườn cây như thế nào trồng cây gì, bậc thềm ra sao, cổng rào và ..... Cô thích nhất là hoa cúc dại, cô sẽ trồng nó men theo bờ rào, mỗi khi cô muộn phiền trong cuộc sống cô nhìn cánh hoa mỏng mảnh rung rinh trong gió thì cô thấy lòng mình phẳng lặng và bình tâm lại.
Nhìn thấy căn nhà ở cồn Khương, người cô như run lên, cô đã đi qua nhiều nước sống ở nhiều nơi nhưng chưa nơi nào mang lại cho cô cảm xúc mạnh mẽ như ở đây, mặc dù đây là lần đầu tiên cô tới.
Căn nhà được cất theo dạng biệt thự sân vườn theo lối kiến trúc Pháp, phía trước là sân cỏ Nhật mịn màng trồng nhiều cây xanh và hoa. Cổng rào bằng gỗ sơn màu xanh nhạt, ngọt ngào và mát mẻ. Mặt sau nhà hướng ra sông Hậu. Ở sân sau có một hồ bơi nhỏ, có một căn nhà mát ở đó... thích hợp cho những buổi tiệc cuối tuần. Có một cây cầu bằng gỗ dẫn ra bờ sông....
Cô mơ ước sống cùng người cô yêu trong căn nhà xinh xinh như thế, chiều chiều ra ngắm cảnh sông nước, trời mây, nhìn lục bình trôi. Rồi những đứa con xinh xắn ra đời trong niềm mong chờ hạnh phúc của cô, cô sẽ trang trí phòng cho con đẹp nhất, trang trí bằng sắc màu hạnh phúc.Cô ao ước mình có căn nhà như thế, cuối tuần gia đình, bạn bè tụ hợp lại ăn uống, những đứa trẻ chơi đùa........
Nhưng cô biết mơ ước của cô không thành hiện thực được vì giá của căn nhà xinh đẹp đó nằm ngoài tầm tay của cô....
Ờ thôi thì ngày mai cố gắng dậy sớm đi cày vậy....