Trinh Nữ

Vào một ngày đẹp trời , tôi đi tìm hoa TrinhNu vốn yêu hoa yêu thơ , và chẳng nhớ mình có bao nhiêu tấm hình hoa nữa , mõi lúc rảnh rỗi tôi đi tìm hoa , đọc thơ ,đọc truyện
Đang định post bộ sưu tập hoa TrinhNu  nên vào goole gõ nhấn , thường thì tôi vào phần hình , nhưng hôm đó trời đẹp chuyển tôi truy cập web , lon ton vào Trinh Nữ
cái màu tím đập vào mắt , nhìn ngộ ngộ
Cái tính tò mò có đẳng cấp nên lon ton đi xem bài , á á thơ quá chừng mà truyện cũng bao la , hì Bé Nhi kỳ này thì lời to rồi
Cười miểng chai nhủ thầm , đi kiếm chổ đăng ký hic hic đăng ký khó rứa phải bắt "Người ta" gởi email cơ đấy , gởi thì gởi mần răng mà ngán
Thế là gởi email hai ngày sau được làm thành viên
Chuyện web thì ít ra có bằng cấp admin nên việc post bài không gì khó , cái khó ở đây người lớn hông huhu bé mới 17 àh
- Nhưng " ứ " sợ đâu
Càng khó thì mình càng tự rèn luyện tự uốn nắn bản thân mình , cứ thế quyết tâm là một thành viên mới được

Khì khì bài nào cũng bị nhắc nhở.  Chúa ui giúp bé nhi huhu hông chịu đâu, nói ngay từ đầu là bé nhi hông rành chính tả cơ mà , nhưng tại bé sai bị nhắc là đúng , khoanh tay cám ơn đàng quàn mới là bé ngoan ( nhủ thầm , hổng biết mấy cái tin cám ơn nhí nhảnh của mình có bị anh Nguyên cho là phá hong mà ban đầu ngọt ngọt sao lạnh như lễ noel , Quê độ từ đó hong dám nhắn tin , hong dám lại gần nữa hic )

Mới đây đã được 1 tháng rồi cơ đấy , cũng cái mà cũng được vài người lớn hỏi thăm , khen bé nhi cơ đấy , mừng hết lớn ( hic nhưng bảo đảm bé nhi là bút nhóm nhí nhất Trinhnu . )
Cũng từ dạo ấy dạo vào đây dạo bị nhắc hoài , nên biết cẩn thận hơn , biết được tí chính tả , hì hì thank trinhnu chóc hun mỗi ban quản trị cái vì ở đây bảo đảm người lớn hông nên chắc hun cái hong sao đâu hihi ( hong hun boy chưa dzợ nhá ..méc cỡ lém hihi )
huhu hong chịu đâu TrinhNu phải đóng cửa sửa chữa kìa , mất 2 tuần hong vào hong có '88" với chú Nam cũng buồn buồn lại lon ton đi phá ở nhà mình ( hic nhưng giờ hong thí giống nhà mình gì cả huhuh ứ chịu đâu . hic hong chịu cũng phải chịu )

TrinhNu sửa xong rồi nhìn lạ hoắc lạ huơ cái màu tím tím chạy đi mất tiu thay cái màu vàng vàng xám xám , còn cái chổ dành riêng cho mình đổi mất tiu khác hồi mới vô phải mất 2 ngày mới thích nghi được
Tóm lại ở đây với người lớn học hỏi được rất nhiều
Khoanh tạy bé ạ người lớn
Chúc TrinhNu luôn nhộn nhịp , vui vẻ hơn để bé học hỏi nhiều hơn , mà cũng đừng có khó quá huhu bé hong làm được là khóc àh
bé nhi ngủ ngoan người xa cũng thế !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả