Thương tiếc nhạc sĩ Hiếu Anh
Mấy lâu nay tôi ít khi vào mạng vì nhiều việc. Hôm nay vào tôi thật bùi ngùi hay tin nhạc sĩ Hiếu Anh đã qua đời. Tôi vốn không quen biết anh, chưa từng một lần trao đổi cùng anh, nhưng đã nghe khá nhiều ca khúc của anh. Nét nhạc của anh thật du dương và trong sáng. Tôi thật sự mến phục anh, mến phục một tài năng, và cứ ngỡ anh còn trẻ lắm, còn khoẻ lắm...
Đọc những dòng các anh chị bạn văn thơ nhạc viết về anh, tôi càng thấy mến anh hơn. Một kiếp người dù muốn hay không anh cũng đã đi trọn con đường của nó rồi. Tôi viết mấy dòng này, như một nén tâm hương xin được gửi đến linh hồn nhạc sĩ Hiếu Anh.
Cầu mong nhạc sĩ Hiếu Anh tìm được bình an nơi xa khuất.
12/2005