Ả Viết
Ả Viết
Cái đời phải gió gì mà viết luôn là niềm vui của ả , vui ả viết , buồn ả viết , đau ả viết , chán ả viết , thất tình ả viết , có tình ả cũng viết và khi khánh kiệt cùng tận , con ả đau , chồng ả chửi , ả cũng lôi nét ra mà hành nó cho bỏ ghét .
Nghĩ kỳ
Ả nghĩ thật là kỳ , nhiều chuyện ả viết là bịa , bịa thật đó , ả bảo ả không nuôi chó , và có cho ả chọn ả chả lấy ông nội nào , có mà đúng, xét lại trong tâm lòng, ả thương một lúc cả chục người , toàn là người có chí, có lòng với ả cả , ả viết thư cho họ , an ủi họ, chiều chuộng họ , ông nào như ông nấy , tìm ả cho một sự bình yên . Họ tôn trọng ả lắm , hỏi gì ả nói đó , chửi gì ả nghe đó , chửi sai đời , ả lựa đúng lúc nói cho họ biết họ đã chửi sai , mắng oan cái gì đó , nghe ra ả tỉnh táo , họ càng nể , nhưng mà đâu có .
Ả nghĩ thật là vô duyên , nhiều chuyện ả vô duyên không chịu được , ả bực ai là ả xả, ả tức ai là ả nói ngay mặt người ta , các chị , các anh , hiểu ả , bỏ qua hết , người chưa biết , phang ngay cho một câu , " con mẹ khùng " ả vẫn trơ ra đó , sống với cuộc đời và những bài viết của ả .
Ả không còn cảm giác từ mấy ngày nay . Mấy cái bài viết làm rộn ả , họ tưởng ả đã ly dị , họ tưởng ả đã thương ai trên cái tình trường rối ren này , họ đòi tuyển phu quân cho ả , trời , nếu có tuyển , ả qua Iraq , đến tận sào huyệt Bin Laden mà tuyển , toàn những người dũng cảm , dám ôm bom nổ , ả không dám lao vào với ai trong cái trận này , biết ai thật ai giả nào , chán cho cái tình đời .
Sở ả hiện tại rỗi quá , ả lại viết , viết như chưa từng được viết , có một nỗi buồn gì đó nhẹ len qua lòng ả , ả là ả , ả nguyện là ả suốt đời và không ai , không ai có thể biến ả từ một con người mạnh mẽ thành một xác chết được , ả có đau nhưng rồi sẽ lành .
Ả tìm sự sống trong cõi chết , có lúc biết mình có sắp chết chăng nữa ả cũng tự tìm ra lối thoát ngay trong những lúc vô vọng nhất .
Ả còn có thể là ai ? Bí mật cuộc đời , ả sẽ mang theo tới cuối đường ạ .