Chuyện Tình Cô Bé Ngọng !

Cô bé vốn chẳng ngọng tí nào, chỉ cái tội xa quê từ bé, nói tiếng xứ người thành ra cái giọng đã đớt , nghe ai cũng buồn cười

Mỗi lần cô bé nói người ta phải chăm chú lắng nghe, dần dà, cũng quen

Cô bé năm nay 18 tuổi chưa yêu một người nào trong thế giới thực tại
nhưng lại cảm mến một người trên net !
Và khi nói chuyện trên net cô bé rất thích viết ngọng ví dụ như .. rồi=rài , cái =cí , thiệt=siệt , ăn kem=en kem ...v.v

Chẳng biết rằng cô bé có yêu người ta không nữa, nhưng khoảng cách của cả hai quá lớn. Và giờ đây, cô bé tạm chia tay người ấy. Chỉ để hỏi lòng rằng có yêu người ấy không, và cho người ấy thời gian xem có yêu cô bé thật lòng không

- Cô bé thường được người ấy gọi là " Công Chúa Hoa Hồng "
- Còn cô bé gọi người ấy là "Hoàng Tử Càrem "

Vì cô bé sống như một công chúa từ bé, và dịch theo tên xứ ấy là hoa hồng, cô bé rất yêu hoa hồng trắng, và rất thích ăn kem. Nên người ấy đặt cho mình là Hoàng Tử CàRem, bởi lần nào gặp cô bé cũng đòi kem người ấy cả ...

- Chuyện kể về Công Chúa Hoa Hồng và Hoàng Tử  Càrem

Công Chúa và Hoàng Tử gặp nhau trong dịp tình cờ ở một trang web nhỏ ( bây giờ có thể tạm gọi là hơi đông, với số lượng thành viên online một ngày gần 300* )

Ngày ấy Hoàng Tử định đóng cửa websiter vì không đủ khả năng nuôi host, Công Chúa khi hay tin mặc dù không quen biết nhưng lại gởi $ để giúp Chàng trong 5 tháng, Công Chúa chẳng nghĩ lợi ích cá nhân hay điều gì, chỉ thấy tiếc cho hai năm dài người ấy thành lập web .
Nhưng trớ trêu thay, từ đấy hai người như khắng khích bên nhau, nói chuyện rất hợp nhau, và nghịch đùa thật vui vẻ bên nhau, chàng không ngại ngần kể nàng nghe những chuyện riêng tư
Còn Nàng, Nàng còn bé tí và mang căn bệnh chờ ngày tử thần đến rước, nên Nàng chẳng yêu ai, dù có rất nhiều người theo đuổi, ngỏ lời
Từ ngày Nàng biết bệnh tình của mình, Nàng tự chui vào vỏ ốc buồn tẻ, tránh xa người ngoài ngày ngày sống với Net . Rất ít khi Nàng kể về Nàng, và chẳng hề cho Chàng biết Nàng đang mang bệnh, Nàng ban đầu cũng chẳng nghĩ sẽ yêu Chàng .
Định mệnh sắp đặt sẵn, có muốn cãi cũng không xong. Nàng "Đa Tình" mà Chàng cũng thế, tuy "Đa Tình" nhưng họ rất "chung tình" , bởi Chàng từng có một mối tình đầu rất đẹp, mãi từ khi chia tay hai năm dài Chàng không yêu ai không đến với ai nữa cả, cho đến khi gặp Nàng, dành tình cảm cho Nàng ( chỉ do Chàng kể nàng nghe nhưng Nàng rất tin ) còn Nàng từ bé chẳng nghĩ đến yêu ai
Thế là " Đá, Nước " gặp nhau tạo thành một bờ biển , ngày ngày cả hai mơ về khung trời thơ mộng " cô bé thường mặt cí đầm hồng , xoè bàn tay bé xíu chờ anh dắt đi ăn kem, đi biển, biển hôm nay đẹp lắm, con sống màu hồng bờ biển màu hồng, cô bé ngồi đợi chàng đi mua kem về, rồi đút nàng ăn "...thường chúc nhau "ngủ ngoan mơ nhiều mộng đẹp" thật là hạnh phúc, những ngày ấy sống mãi trong lòng cả hai, cho đến tận bây giờ

Thời gian, đủ làm mòn một viên đá chưa ? mà cả hai bắt đầu cắn đắng nhau, tranh cãi nhau những điều vớ vẩn chỉ chuyện của web
Nàng thì muốn web tốt và Chàng ngày càng hoàn thiện hơn, mỗi khi thấy gì sai là Nàng lên tiếng nói chàng biết, nếu trong web có chuyện là Nàng mời họp, nhưng Chàng thì không cho là vậy, Chàng cứ nghĩ nàng hay giận vu vơ ( mà có giận thật Nàng hay dỗi hờn lắm ) và cứ nói Nàng vì chuyện nhỏ mà làm lớn ra, làm Nàng buồn nhiều lắm
Nhiều lúc Nàng buồn muốn rời xa Chàng, nhưng Nàng thấy web chẳng ai nên dằn lòng ở lại bên cạnh Chàng, giúp Chàng lo toan mọi thứ trong web, nhưng Chàng nào hay biết
Nàng quản lý web cũng chỉ để mọi việc tốt hơn và khi một ai đến đó cũng thấy có tình cảm mà ở lại, nhưng !
Chẳng ai hiểu nàng cả, nhiều đêm Nàng ngồi thu mình viết từng dòng nhật ký , viết trong tiếng nấc thầm lặng
Chàng có một chút " Mi Nam " cũng được nhiều người để ý lắm, còn Nàng thì chẳng bao giờ cho ai thấy mặt mình, kể cả Chàng. Mặc dù vậy nhưng Nàng vẫn dành tặng cho Chàng một tấm lòng chân thật nhất. Nàng yêu Thơ, Văn , nên rất ít khi Chat hay trò chuyện với ai trừ nhóm xitin của Nàng, và Chàng .

Lần nàng quyết định dần xa chàng là khi Nàng biết Chàng chê Nàng, bởi nhìn thấy hình sister của Nàng, Nàng thất vọng lắm, đau lòng lắm ... nhưng chẳng trách Chàng gì cả , thế cũng tốt
Con người luôn có lòng tham không đáy, từ ngày được sự giúp sức của Nàng web Chàng đông hơn trước, và Chàng muốn web mình lớn hơn, nổi tiếng hơn . Nàng cũng muốn lắm nhưng chỉ lúc đầu, sau này nhìn sự quản lý của Chàng thì Nàng thất vọng và chẳng muốn web lớn lên nữa
Chàng quen được một người ở nơi đâu đ , và Chàng luôn muốn phát triển Âm Nhạc, còn nàng thì chỉ muốn nội dung web tốt nàng muốn phát triển cả hai ( vì Nàng thấy rất nhiều web Âm Nhạc lớn đang xuống cấp trầm trọng ), nên hằng ngày chăm post bài dọn dẹp bài không nội dung, hầu hết thời gian rảnh Nàng dành cho Chàng, cho web , để cuối cùng Nàng kiệt sức và ra đi khi Chàng dắt bạn mới của Chàng vào
Người ấy vào thì web đông lên hẳn Nhạc, Phim, nhiều lên .. nàng post bài chia tay tất cả, để trở về thế giới của Nàng, và một sự hiểu lầm lớn xảy ra . Chàng chẳng biết vô tình hay hữu ý, hay trong lúc nóng giận thấy nàng tranh luận với người bạn mới của Chàng nên gọi tên nick của Nàng chứ không còn cách gọi thân thiện như trước, và Nàng cũng từ đó hiểu Chàng chẳng yêu Nàng, Chàng chỉ muốn làm rung động trái tim Nàng chỉ để thấy mặt Nàng mà thôi ( bởi ngay phút cuối cùng Chàng vẫn đòi Nàng cho xem mặt, làm Nàng khẳn định Nàng suy nghĩ không sai )

- Thất vọng

- Buồn bã

- Nàng định del nick mình như hàng chục lần Nàng từ giã web khác, nhưng Nàng nhìn lại web mới phát triển vài ngày, nếu del bài Nàng thì khoảng trống hơn một ngàn bài ấy sẽ làm web mất đi ý nghĩa vốn có, Nàng chẳng nỡ , nhiều đêm suy nghĩ , cách cuối cùng và duy nhất là change nick và ra đi , một thời gian sau khi web đã có nội dung và tên Nàng đã bị vùi vào quên lãng Nàng sẽ trở về xóa nick sau , Nàng nghĩ vậy đó và làm vậy đó
Chia tay nhau, Nàng muốn chàng hát Nàng nghe và Chàng chìu Nàng hát Nàng nghe bài " Bức thư tình thứ 2 " một bài hát mà Chàng cũng thường hát Nàng nghe, những lần trước Nàng vui lắm, duy lần này Nàng khóc, mắt Nàng ngấn lệ, mà ở bên kia màn hình Chàng không hề hay biết, Chàng cứ ngỡ Nàng nói lẫy như nhiều lần dỗi Chàng , Chàng chẳng hay trái tim Nàng đang đau buốt , nhưng Nàng vẫn làm , chẳng để hả dạ , mà chỉ để cho cả hai giữ trong nhau những kỷ niệm đẹp nhất, êm đềm thơ mộng nhất !

Đêm chia tay Nàng đã thức trắng để viết lại chuyện của Chàng và Nàng . Mối tình đầu, cũng là mối tình trên net, mối tình lạ nhất nhân gian , thuở trước người ta hỏi Nàng có yêu ai chưa Nàng lắc đầu bảo không, nhưng bây giờ , Nàng sẽ tự tin trả lời , Nàng từng thương một người trên " Net"

Nàng là một người lạnh lùng , Nàng chưa bao giờ than thở chuyện tình cảm, và MÃI mãi nàng sẽ không than , Nàng cũng chẳng muốn quên Chàng, tình của Nàng từ đây Nàng sẽ giữ cho riêng Nàng, chẳng cần người ấy " nhớ hay quên "

* Khi còn bên nhau trao nhau những gì đẹp nhất , khi xa nhau rồi cũng xin gởi lại nhau những ngọt ngào êm đềm nhất , chúc người "phương" ấy luôn "ngủ ngoan mơ nhiều mộng đẹp"

Công Chúa Hoa Hồng !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả