Tháng mười hai và em
Tháng mười hai , tháng đẹp nhất của mùa đông
nhưng cũng buồn nhất của một năm ...
Em nhìn tờ lịch cuối , thấy như có niềm tiếc nuối vấn vương ...
Tờ lịch cuối ... không như em
Cuối cùng rồi , trái tim vẫn đập nhịp ... dại khờ !
Tờ lịch cuối ... không như em
Cuối cùng rồi ... em ...vẫn làm thơ !
Dù biết dại khờ , nhưng thơ ...trong trái tim em , thơ đẹp qúa , thơ dễ yêu qúa ...
Dù biết ...vĩnh viễn .....
Nắng không vàng như lá mùa thu
Gió không lạnh khi trời phủ sương mù
.....................................................
Em không nhớ ...thơ buồn vì màu cỏ úa
Chỉ nhớ thơ là... giấc mơ đẹp nhất của đời em ...(hi)
Em buồn mây tím qua đây
vô tình thả xuống sợi dây tơ vò
tơ vò em gỡ bằng thơ
đứt rồi em tiếc ngẩn ngơ anh à .