Khi Yêu Có Cần Lý Do Không !

-Với bạn tình yêu sẽ là gì , và làm sao ta biết mình yêu người đó

-Ừm ... với mình khi yêu một ai đó mình sẽ lo lắng quan tâm người ấy , và nhất nhớ về người . Có ai lỡ nhắc hoặc mình vô tình nghĩ về người ấy dù là vui hay buồn dù là giận hay thương điều có một cảm giác lạ trong lòng . Tóm lại là rất khó diển tả bằng lời , chỉ khi yêu mới biết được

-Thế còn bạn ?
-Mình không biết nữa , mình chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất cho người ấy , Thế thôi
-Thế bạn cảm nhận tình cảm của người ấy thế nào, và làm sao bạn biết người ấy yêu bạn

- Cười cười , thì người ấy cũng quan tâm mình lo lắng cho mình , và thường hay bảo nhớ mình , và nói những điều thật tuyệt vời
- Còn bạn ?
-Chẳng biết nữa mình và người ấy chỉ biết nhau qua internet và thân thiết nhau chỉ trong một thời gian ngắn , khoảng 4 month
-Tròn mắt ngạc nhiên . và rồi
- Thì chẳng biết chứ sao , cười
- Bạn có chắc mình yêu người ta không
- Không biết nữa , nhưng ....
-Bạn có bao giờ nghĩ sẽ yêu một người trong ảo ảnh không
- Không bao giờ
-why
- Vì ở quá xa nhau làm sao khẳn định được điều ấy
-Với bạn yêu phải khẳn định sao
- oh thì khi yêu nhau dĩ nhiên người ta muốn có nhau , gặp nhau , rồi bên nhau chia sẽ cho nhau vui buồn trong cuộc sống
- Bạn nói giống người ấy
- Nhìn dò xét
- Lúc ban đầu người ấy cũng nói chẳng tin tình trên net , và muốn biết mình ra sao
- Thế khi thấy bạn người ta say
- "Không" mãi đến giờ người ấy không biết mình ra sao cả
-Why ...
- Cười cười , chuyện khó nói lắm
- Bạn đâu đến nỗi xấu mà rất đẹp ..
- Đấy đôi khi là một lý do
-Bạn thật khó hiểu , cũng như lúc mình gặp bạn thật dễ thương mà khó gần . nhưng gần rồi chẳng xa được
- Đừng trêu mình
-Thế rồi ... ?
- Tình online vui có, buồn nhiều , thì mình cố gắng bên người ấy một thời gian như mình đã nói , rồi bất giác nhận ra rằng , "không hiểu nhau được ", nên mình chủ động xa người ấy . Khi không có mình bên cạnh người ấy cũng nhận ra rằng mến mình , nhưng thời gian bên nhau có quá nhiều khoảng cách , cũng có thể bạn đúng . Khi thương mến nhau mà quá xa nhau thì có chăng là ảo ảnh
- " hỏi cắt cớ " thế bạn có cho là ảo ảnh không

- "Hít môt hơi dài " không !
- ......
- Đơn giản vì trong lòng mình có người ấy , thế là quá đủ
- Bạn cao thượng thật
- Không đâu , với mình tình cảm rất rỏ ràng , thà mình yêu người ta thầm lặng hơn nhận tình thương hại của người ta , ngược lại khi mình không có tình cảm với người ấy , mình cũng sẽ chỉ biết chúc phúc mà thôi
- Với bạn yêu - cho và nhận có cần thiết không
- theo nghĩa cuộc sống thì nên , còn theo nghĩa tình yêu thì không . Nhưng mỗi người có một cách nhìn khác nhau , cũng như cách cư sữ khác nhau .
-Bạn có tinh tình yêu vĩnh cửu không ?
-Không !
- Vì trên đời này không có gì vĩnh viển cả
-Kể cả sinh mạng một con người
-Yes
- điệu ballad rơi rơi , khấy điều ly nước ... ngã mình vào không gian trống rỗng nhưng mình tin sẽ có một điều gì đó vĩnh viển , có lẽ đó là tình cảm của mình
- Bạn đừng cố níu những gì đã thuộc về quá khứ
- "Không" mình không nghĩ sẽ níu kéo , mình sẽ chỉ giữ thôi
- Nhưng nếu một ngày nào đó người ấy đến và nói lời yêu bạn , bạn sẽ
- Cũng tuỳ thuộc sự chân thành . Nếu không , mình cũng sẽ không nhận đâu
- người ấy bây giờ ra sao rồi ?
- Thường gởi PM cho mình và đang lo rất nhiều chuyện khi mình ra đi bỏ websiter
- oh , vậy người ấy vẫn quan tâm bạn
-Khó nói lắm , và không chắc nữa
- Khi yêu bạn tin người ta bao nhiêu
- Còn tuỳ ....nhưng bạn khá english đấy
- Không đâu ,chỉ tạm gọi là dùng được , và "đặt biệt" trên net mình không dùng english , mình rất thích tiếng quê hương mình
- Korea àh
-Không vietnamese
- Nhưng bạn đến từ korea
- Mình góc việt bạn có thấy giống không
- Không giống chút nào
- nhưng mình nói thật đầy mình là người việt nam
- ok mình tin bạn mà
- Mình lên net không thích người việt dùng english .
- sao thế
- Thì là người việt dùng tiếng việt sẽ có tình cảm hơn , mình đang dùng anh ngữ nói với bạn nhưng những từ này dùng chung chung , còn vietnamese thì có nhiều điểm khác nhau , và Ngôn Ngữ là một đại dương mênh mông
- Bạn thật tuyệt vời
- Điệu ballad đã ngưng tự lúc nào và thay vào đấy sự sôi nỗi của tango ly nước vơi đi đôi chút , dường như phía sau đôi mắt xanh ấy là một nỗi buồn
- Bạn đã từng yêu và từng chia tay
-Yes, mình có một tình yêu rất tuyệt , thế giới tự do khiến con người mau thay đỗi
- Sao bạn vẫn buồn ?
- Vì mình yêu người ấy thật lòng , cũng có lẽ bạn đúng . Khi yêu không nhất thiết có lý do
- Mơ màng về một nơi nào đó .. lắng nghe những tâm sự trải dài của Lee chia sẽ với bạn ấy những nỗi buồn
- Khi yêu có cần lý do không !
-Đôi khi nhìn lại thế giới đang đỗi mới mà hỏi rằng liệu trên thế gian này còn những " Chân Tình " chăng ?
- Chia tay Lee cũng đã 7 giờ chiều rồi còn gì , về nhà , Online thôi !
-Mĩm cười thay cho tiếng thở dài lặng lẽ
Xe chay Trên con đường ngộp tuyết , lòng vẫn tự hỏi rằng
 
" Khi Yêu Có Cần Lý Do Không ? "


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả