Ít dòng giã biệt . . . nhạc sĩ Hiếu Anh
Những tuần lễ đi vào tháng 11 nơi sở làm tôi rất ư là bận rộn. Ngoài công việc bình thường tôi còn phải lo tổ chức Wesley's Multicultural Festival cho người tị nạn và di dân với gần 10 nghìn người tham dự. Thêm vào đó tôi lại đang ráo riết cùng với các anh chị em trong Hội Văn Học Nghệ Thuật VN Nam Úc tổ chức chương trình văn nghệ chủ đề '30 Năm Nhìn Lạí, đồng thời ra mắt Ðặc San số 4 '30 Năm Viễn Xứ'. Vì vậy, tôi luôn quay cuồng với công kia việc nọ, hầu như tránh lãng du vào địa đàng email. Nhưng không hiểu có phải 'trời xuôi đất khiến' hay không mà đêm hôm ấy, tối thứ hai 28.11.2005, tôi lò dò vào thăm địa đàng này thì thật kinh hoàng cho tôi khi đọc thấy mẩu tin là nhạc sĩ Hiếu Anh đã qua đời. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không tin những gì mình đã đọc. Ðể rồi nước mắt giọt ngắn, giọt dài tôi úp mặt lên bàn rưng rức khóc. Phong bì của anh gửi còn niêm kín nơi góc bàn mà tôi chưa kịp mở ra. Những ngón tay tôi run rẩy trên từng góc giấy. Ba cái CD 'Ngày Tháng Cô Ðơn' của anh đang nhẩy múa trước mắt tôi. Tôi ngỡ ngàng. Tôi bàng hoàng. Tôi xúc động.
Từ bên đây địa cầu tôi biết nhạc sĩ Hiếu Anh qua một sự rất tình cờ khi tập thơ và truyện "Màu Tím Pensé" của tôi ra đời. Vâng, vào tháng 7 năm 2004 tôi nhận được một email của anh nhả ý muốn có tập thơ truyện này vì lúc đó anh đang tìm thơ quê hương để phổ nhạc. Thế là tôi biết anh từ dạo đó. Tôi gửi biếu anh tập "Màu Tím Pensée" và anh gửi tặng tôi CD "Giai Ðiệu Yêu Thương". Dù chưa một lần gặp gỡ nhưng qua những email tôi tìm thấy nơi anh một chân tình thật quý. Anh đã phổ nhạc hai bài thơ của tôi đó là bài "Tình Xa" và "Ðời Vắng Em Rồi" (ÐVER). Bài thơ "Tình Xa" sau khi phổ nhạc lấy tên là "Tình Xa 2". Tính anh rất cẩn thận. Không những anh gửi hai bản nhạc này qua email cho tôi anh còn gửi cả qua bưu điện nữa, gửi đến hai lần. Trong lần gửi thứ nhì anh cho biết bản in anh gửi lần đầu mực không đậm nét. Sau đó, anh gửi bài "Tình Xa 2" bằng email do một giọng nam hát để mời tôi nghe thử còn bài ÐVER đã được anh thu trong CD "Ngày Tháng Cô Ðơn". Anh gửi tặng tôi một đĩa. Sau khi nghe xong, thấy CD "Ngày Tháng Cô Ðơn" thật tuyệt vời, với kỹ thuật cao, với hòa âm thật xuất sắc, với dòng nhạc thật sống động, thật trữ tình, thật du dương, thật lãng mạn tôi đã liên lạc với anh bằng điện thư xin anh gửi thêm 3 CD nữa vì tôi muốn giới thiệu đến bạn bè của tôi ở đây. Nhưng tôi chưa kịp cám ơn anh về 3 CD này cũng như Ðặc San số 4 "30 Năm Viễn Xứ" của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam - Nam Úc đã phát hành mà tôi vẫn chưa kịp gửi đến anh thì anh đã vội vã ra đi không một lời giã biệt.
Vâng! Anh đã thật sự ra đi về cõi vĩnh hằng. Anh đi trong nỗi bàng hoàng, thương tiếc của những người thân, của những bạn bè, của những người từng quen biết anh nhưng chưa một lần gặp mặt. Anh đã bỏ lại nơi cảnh đời phù du những khổ đau miên viễn. Dòng nhạc của anh vẫn còn đó. Tiếng đàn của anh vẫn vang vọng đâu đây. Thôi anh hãy ngủ đi, hãy ngủ một giấc bình yên, một giấc ngủ an lành thật sự. Chúc anh một chuyến đi xa vĩnh viễn ly cách đời thường, một chuyến đi đã để lại nơi đây muôn ngàn thương tiếc . . . . .
Hoàng Huy Giang