TUỔI GIÀ (Phần cuối: ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ CÙNG CƯNG-TUỔI GIÀ)


Nhớ lại tuần trước, đang hì hục lôi bao chả giò từ ngăn đá ra chiên, quơ quào thế nào mà làm một cái "phạch" xuống đất. Trời ạ! Trân mắt nhìn nó rớt mà không làm gì được. Tay chân như đeo chì vậy. Phản xạ chậm quá!

Nhắc đến phản xạ chợt nhớ đến cú vỗ bụng của thằng Tim. Mình khoe rằng mới sắm cái xe đạp. Thứ bảy nào cũng vác vào công viên và lượn vài vòng đặng xả bớt calo và stress tiện thể hát hò cùng chim chóc cho nở phổi, máu huyết lưu thông. Vừa nói dứt câu Hắn đã quơ tay vỗ cái "bốp" vào bụng mình như để kiểm chứng mức độ hao hụt cân nặng cũng như độ săn chắc của cơ bụng. Trời ạ! Một lần nữa tròn xoe mắt nhìn mà không có một phản ứng. Tay chân lúc đó như bị liệt vậy.

Nhưng mà...! Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chưa đến nỗi bủng heo cho lắm. He he he...Già ơi! Cưng đang từ từ có ưu thế đó!

Chưa đâu! Bé cưng phải đợi vài chục năm nữa mới thắng tuyệt đối. Khi nào mắt mờ, tay run, chân bước chập chững, loạng choạng kìa. Bây giờ thì chưa!

Tuần tới chắc chắn là phải sắp xếp để tăng thêm giờ luyện gân cũng như luyện thanh. Đặng còn song đấu nữa. Chờ đó, Già Cả! Cưng cần có thời gian để hạ gục được Anh. Anh không dễ để bị knock out đâu Cưng ạ!


...T.A.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả