Tương Tư

Tương tư
 
 
Ngươi ta thì tương tư một bóng hồng, một tà áo, một mái tóc bay bay hay hai con mắt hạt huyền như đã có bao câu thơ ca tụng  
 
Hôm qua nhặt được nụ cười
Tôi đem về dấu nhớ người đánh rơi
 
Hoặc như
 
giữa ồn ào dạ vũ
tôi bắt gặp nụ cười
hai hạt huyền lóng lánh
cho tôi một đời vui..."
 
Ấy .....đại để là thế, tôi không giỏi văn chương để diễn đạt được cái mối tương tư của con tim ? chỉ biết rằng hễ cứ ai va phải tâm trạng  ngày mong đêm nhớ rồi cứ phải nghêu ngao
 
" đêm tôi cùng với tờ thư,
viết rồi lại xóa giá như cuộc tình
xóa đi chẳng để bóng hình
Tôi đâu ngớ ngẩn như mình tương tư"
 
Đấy, tôi sẽ kết luận là tâm trạng tương tư !! Bạn đọc đừng nổi cáu lên rằng " cái thằng cha này viết dấm dẳng gì thế nhỉ ? tương tư thì ai lại chả biết mà cứ định với nghĩa....
Hà....hà...tôi chẳng phải là thằng cha, mà là một thị mầu, tôi không phải tương tư một trái tim, một bóng hồng hay một gương mặt điển trai...mà tôi tương tư ngày chủ nhật ở giáo xứ tôi .
Cứ ngày nào cũng thế, đi làm, tôi đếm thời gian cho mau qua, về nhà, tôi mò mẫm , loay hoay làm đủ mọi việc cho hết ngày để mong cái ngày chủ nhật đến .  Tôi khoái đến nhà thờ vì nhiều lí do, vì nhiều thứ hấp dẫn . Giáo xứ tôi rất đông người việt . Tôi hãnh diện gọi là giáo xứ tôi vì gia đình tôi chính thức gia nhập vào giáo xứ cũng gần một năm trời kể từ khi chúng tôi dọn nhà từ PA qua đây !
Hầu như mỗi tuần, giáo xứ tôi đều có cha mới từ các tiểu bang, có khi từ các nước khác hoặc từ Viêt Nam qua giảng .  Nhiều cha như thế, đương nhiên là nhiều bài giảng mới lạ, đặc biệt tôi được nghe nhiều thông tin về các giáo xứ ở Việt Nam .  Có những bài giảng của các cha rất dí dỏm, thu hút không nhàm chán và không khiến tôi ngủ gà ngủ gật như trước kia ở PA tôi đi nhà thờ Mỹ . 
Sau lễ, luôn là khoảng thời gian khoái khẩu...hehehe xưa nay tôi vẫn nổi như cồn trên các phố của các web với cái chữ kí  " tinh thần ăn uống mãi mãi trường tồn" .  Tôi tương tư các món ăn do các cô, các bác, các chị nấu nướng để bán cho giáo dân gây quỹ giúp nhà thờ .  Tôi thật là khâm phục tinh thần thiện nguyện của họ .  Bạn cứ tưởng tượng xem, trồng được một luống rau đã phải bỏ ra bao nhiêu là công sức từ gieo hột, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước để rồi khi rau lớn, phải cắt và bó lại từng bó đem ra bán mà mất cả ngày trời ngồi bó rau chứ ít sao !  Chính tôi cũng đôi lần ngồi cắt từng ngọn rau lang đem ra đưa Bác Xuân hoặc chị Hồng để bán nên tôi hiểu
Tôi cũng thường vào bếp và cũng là môt thị mẹt thích nấu ăn nên tôi tỏ tường cái chuyện nấu nướng cực nhọc và công phu ra sao. Từng cái bánh bèo hấp nhỏ xíu được xếp đầy ra khay, rắc tôm cháy, mỡ hành, đậu xanh, rưới nước mắm chua ngọt...bắt mắt như thế, tốn công như thế mà chỉ có hai đồng .
Tôi mê nhất món xôi cúc của nhà thờ. Chẳng hiểu là do ai làm nhưng thiệt là rẻ! Tôi cũng biết làm xôi cúc, tôi nấu ăn cũng tạm nhưng tôi cứ khoái mua của nhà thờ cơ ! Một công mà đôi ba việc lận ! Mua của nhà thờ cũng được xem như là ủng hộ hihihi mà lại được ăn liền khỏi phải mất công làm . Các chị chiên chả giò thât nóng, chả chiên thât thơm, bánh ướt nóng, bánh bèo với những sợi tôm đỏ au đẹp mắt ... Đã hết đâu? còn bánh giò, bánh giầy, xôi gấc, gỏi ngó sen, bún thịt nướng...thi thoảng còn có bánh đúc, gỏi ngó sen, bánh mì thịt, chè chuối, sương xa hột lựu, sâm bổ lượng, sữa đậu nành...nói chung, thực đơn toàn là những món hấp dẫn và quyến rũ  ….
Mèn ui, đi ngang dãy hàng quà ấy khó lòng mà đi qua luôn được lắm ! Thế nào cũng phải vòi vĩnh ông xã "đưa tiền cho em mua quà bánh nhà thờ !"
Tâm trạng tương tư của tôi bảo đảm trúng ý các bà, các cô lắm có phải không ? Nếu bạn đọc không tin, hãy môt lần đến nhà thờ vào ngày chủ nhât đi ! ngoài các món ăn vặt khoái khẩu, bạn sẽ còn được thưởng thức tô phở bò nóng hôi hổi với những cọng hành xanh tươi đẹp mắt mà...chỉ phải trả có 5 đồng ! có hôm, thực đơn còn có bún riêu, bún mộc, bún bò huế, mì Nam vang...Ăn môt tô bún mộc bảo đảm bạn phê mất đường bay luôn á !
Tôi là dân bắc kì cho nên vẫn hảo các món bún đặc biệt là bún mộc . Dĩa rau sống có trộn nào là bắp chuối, rau muống chẻ, rau thơm xanh um đủ loại...hỏi bạn như thế có tương tư không nhỉ  ?
Đọc tới đây, bạn đọc biết tâm trạng tương tư quái chiêu của tôi rồi phải không ?
 
người ta ra ngẩn vào ngơ
tương tư mái tóc với câu thơ tình
còn tôi nhớ rất  cũng hết mình
chả giò, xôi cúc khiến thành tương tư......


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả