cho nhiên -
những tình thương mọi người dành cho nhiên, lẽ ra nhiên phải hạnh phúc, nhiên phải vui. nhưng, quầng mắt nhiên thăm thẳm. nụ cười nhiên dòn tan, bướng bỉnh cột vào lọn tóc nằm ngơ ngác. chờ. đợi. mông lung -
thương hại nhiên ư? đừng nhìn vào mắt nhiên. đừng tìm kiếm nữa. ừ, tất cả đều hiểu nhiên. hiểu nhiên một cách hoàn hảo. mọi người làm nhiên đơn lòng. tủi thân đến lạ. anh đã bao giờ hiểu nhiên? nhiên có cần những cám ơn, đền ơn, tạ ơn đâu? nhiên chỉ muốn anh bình an. nhiên sống không bon chen. không đua đòi. nhiên chưa từng hại ai. tại sao lại là anh? anh ác với nhiên đến như thế! anh nói một cách lưu loát. chính xác. anh trách nhiên chỉ vì một lời...vô tình ấy? ừ, thì khi người ta yêu nhau người ta thường hay nhỏ nhặt, ích kỷ, phân xé một cách...vô duyên. nhưng tại sao lại là anh? anh có hiểu đến cảm giác của nhiên không? đáng để một cuộc tình trôi vào dĩ vãng như thế? thương nhiên như vậy sao? nhiên chưa bao giờ tội nghiệp anh. nhiên làm với tất cả những gì nhiên có thể. bởi anh không đáng bị trừng phạt không xứng đáng. nhiên làm với tất cả những gì nhiên có thể. bởi làm sao nhiên có thể khoanh tay ngồi nhìn người mà nhiên yêu thương nhứt đi vào ngõ hẹp? ừ, thì cũng có thể đối với một người lạ hoắc...nhiên cũng làm như vậy. nhưng làm sao mà so sánh hở anh! tình thương của nhiên chưa đủ để chứng minh, chưa đủ để anh cảm giác được hay sao? buồn nhỉ! anh cứ nói là anh thương nhiên. không một ai giống nhiên. nhiên là thiên thần. không có một nhiên thứ hai. thật vậy sao? anh không thấy quá hoang đường à? nhiên ơi, hãy thức dậy đi! trời ngoài kia đã nắng lên rồi. đừng mơ nữa. nhiên có thấy cầu vồng ở phía đó không? đã bắt đầu một ngày mới. hãy thức dậy đi, nhiên ơi -