Thông điệp cho nhau
THÔNG ĐIỆP CHO NHAU
Vậy là một năm nữa lại trôi qua - một năm có thể coi như là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời của hàng triệu con người. Một năm Ất Dậu đầy sóng gió.
Cũng năm Ất Dậu nhưng mà là của 60 năm về trước - năm 1945, toàn thế giới ngập chìm trong đạn lửa, nhân loại như rơi vào địa ngục tối tăm... Tâm trạng bao trùm chỉ có đau đớn, tuyệt vọng, hận thù,... Đã có bao nhiêu sinh mạng con người bị cướp đi, bao nhiêu của cải vật chất tan theo khói lửa, bao nhiêu gia đình tan nát,...
Thế chiến kết thúc để lại vết thương không bao giờ lành lặn được đối với Trái Đất nói chung và mỗi trái tim con người nói riêng. Năm Ất Dậu - 1945 đã trở thành những ngày tháng không thể nào quên mà đời đời Lịch Sử còn để lại.
60 năm sau, xã hội ngày càng phát triển, khoa học ngày càng tiến bộ, loài người ngày càng vươn tới những tầm cao của văn hóa tri thức nhân loại. Chiến tranh tuy đã kết thúc nhưng những tranh chấp nhỏ vẫn diễn ra thường xuyên như một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống con người. Mầm mống của sự đau khổ, tang thương vẫn đeo bám năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác...
Vào những ngày cuối năm 2004 (26-12-04), khi nhà nhà nô nức chuẩn bị cho một năm mới yên bình, no ấm, cầu chúc cho an bình. Cả hành tinh xanh rung chuyển dữ dội, thảm họa sóng thần - động đất ập đến mà không một lời báo trước. Động đất - sóng thần đã cướp đi cuộc sống của 27 vạn con người. Gia đình tan hoang, cảnh vật tiêu điều, xơ xác như thuở Trái Đất mới hình thành. Và rất nhiều người đã phải đón năm mới trong tình cảnh không nhà cửa, mất người thân, ngay cả trong tình cảnh sinh mạng mình đang bị đe dọa. Chấn động này như một điềm báo, một lời cảnh cáo. Một dấu hiệu cho biết một năm sắp đến đầy thiên tai, bệnh dịch - một sự trừng phạt từ thiên nhiên.
Năm Ất Dậu 2005,
Tháng 8 năm 2005, cơn bão Katrina đổ bộ lên các tiểu bang thuộc miền Nam nước Mĩ - cơn bão lớn nhất mà nhân loại được biết đã khiến cho Mĩ phải bỏ ra số tiền tái thiết lên tới hàng trăm tỉ USD. Không lâu sau đó Mĩ đón nhận cơn bão Rita đổ bộ lên tiểu bang New Orleans và tràn sang tiểu bang Texas... Sống chung với bão, hàng triệu người như chìm ngập trong địa ngục trần thế. Một số nước khác cũng hứng chịu những cơn bão cấp độ cao. Việt Nam cũng không ngoại lệ, tuy những cơn bão này đối với Katrina, Rita là rất nhỏ thôi nhưng thiệt hại cho một nước nghèo như nước ta thì đáng kể, số thương vong lên đến con số hàng chục.
Rồi vào những tháng cuối cùng của năm 2005, cả thế giới gồng mình chống lại đại dịch cúm gia cầm. Các phương tiện thông tin đại chúng không ngừng cập nhật về loại Virus này, liên tục yêu cầu mọi người phòng chống dịch. Hiện nay thì Y học vẫn chưa đưa ra phương thuốc tối ưu diệt trừ loại virus nguy hiểm này nên vẫn có nạn nhân bị nhiễm cúm, vẫn còn người tử vong,...
Chúng ta - những ai vẫn còn đang sống, những ai rất rất may mắn hãy cầu chúc cho một năm an lành.
- Thật may mắn rằng ta không phải là người nằm trong số người nhiễm virus cúm gia cầm.
- Thật may mắn rằng cơn bão đã không đổ bộ vào nơi ta đang ở.
- Thật may mắn rằng ta có cha mẹ, có nhà ở, có cơm ăn áo mặc, có trường để học,...
- Thật may mắn rằng nước ta bình yên, không có chiến tranh.
- Thật may mắn rằng ta không bị bệnh tật gì.
-...
- Thật may mắn rằng ta đang sống.
...
Và muôn vàn điều may mắn luôn ở bên ta.
Một năm đầy thiên tai, bệnh dịch sắp kết thúc, năm 2006 đang đến gần. Trái Đất chuyển mình sang một thời gian mới, mong nhân loại luôn được bình yên, không khổ đau, bệnh tật, không còn trẻ em thiếu cha mẹ, không còn sự đói nghèo,...
Cầu chúc cho những ai, người mà vẫn còn đang sống luôn có được niềm vui, hạnh phúc và ấm áp ngay cả trong mùa đông.
HAPPY NEW YEAR !!!
Kính chúc mọi người một năm mới vạn an.
Dec.25.05