Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuồn Chuồn còn cánh cứ bay !


Em thơ thẩn :


- Chiều 
nay có lẽ trời im gió 
Nỗi nhớ theo mây nỗi nhớ...buồn
Chờ nhé , em ra vườn hỏi nhỏ
Vì sao mây nhớ , hở...chuồn chuồn ?

Chuồn chuồn không thấy đậu trên cây
Em nhớ mùa thu có lá bay
Em nhớ nỗi buồn trên cửa sổ 
Khi buồn rơi xuống nát thơ...ngây !

Nhưng dù em có hỏi ,  sao nỗi nhớ theo mây nỗi nhớ buồn ,  mây sẽ không biết nhớ ,
chỉ anh biết :

-
Mỗi khi gặp chú chuồn chuồn
Là tôi biết được nỗi buồn từ đâu
Nửa tôi buồn đã từ lâu
Nửa từ khi biết nhớ mầu áo thơ....(MC)

Không dưng anh đem
nỗi buồn chia đôi , chuồn chuồn đang bay quanh em , chùng cánh xuống là đà ... như muốn đậu :  

- Nửa chừng nỗi nhớ đã vơi 
Mà sao còn nửa chưa rời vần thơ !

Một nửa nhớ chưa rời vần thơ , anh lấy về viết thành một bài thơ :

- Gửi em một nửa bài thơ

Nửa kia giữ lại, anh chờ em sang

Có đi em chớ vội vàng

Nửa anh muốn đợi cho vàng thơ yêu

Đến anh em đến buổi chiều
Cho thơ cũng biết nhớ nhiều nửa kia (MC)

 
Có chung bốn nửa :

- Rồi ...
hai đứa sẽ như đôi chuồn chuồn (MC)

Có nỗi ưu tư ngập ngừng khi em xoè tay đếm :


-
Đôi chuồn bay với đôi buồn 
Khi em chớp mắt lệ tuôn đôi dòng !

Anh ngỡ ngàng :

- Làm gì có chuyện đôi chuồn
Đời nào em chịu cho buồn có đôi

Chỉ là mơ mộng mà thôi ...(MC)

 
Khi mơ mộng chơi vơi trong cô đơn  :

- Buồn tình cộng với buồn đời  
Xếp qua xếp lại một đôi rõ ràng
Buồn xưa buồn tới chung hàng 
Đếm sau đếm trước y chang :đôi buồn !

Đôi bu
ồn đến , chuồn chuồn còn cánh cứ bay , nhất là
nhờ mùa đông trời trong ...chuồn chuồn bay như mây... bay rất cao  :
 
-
Trăng ơi cho hỏi đôi lời
Buồn trăng cộng với buồn đời là bao?
Đếm buồn phải đếm làm sao?
Xếp buồn biết xếp thế nào cho xuôi?
Nếu buồn có cặp có đôi
Liệu buồn có đổi thành vui không buồn? (MC)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả