Tản Mạn Cuối Năm
Có lẽ cơ thể báo cho tôi biết tôi đã quá tải , nếu không viết , tôi chắc sẽ vỡ oà ra hoặc tan biến vào khoảng không, không còn biết mình là ai , làm gì và đi đâu .
Có những lúc tôi là như thế . Nghĩ thất tình thì không đúng, trái tim còn biết yêu , biết buồn thì còn sống, tôi không bao giờ hối hận về điều đó . Trả bao nhiêu , cũng không ai được trái tim như tôi , đã cảm dường như tất cả những tột đỉnh của cuộc đời .
Này nếu ai cũng nghĩ khi nói I love you mình phải có cảm giác duy nhất là ham muốn người đó , tôi thì không . Trong đời tôi tôi có lần nói I love you với một người mà chỉ muốn xiết chặt người đó trong vòng tay , không bao giờ muốn xa người đó , chỉ thế thôi mà không hề có suy nghĩ nào khác . Cái cảm giác đó hay lắm , nó đưa tôi đi rất xa , rất thực , tôi hiểu ra tình yêu không chỉ có dục vọng , thích gần nhau, cho nhau đam mê , xa nhau rồi chấm hết .
Những ngày cuối năm thật là lạ , mọi năm khác tôi viết tổng kết cuối năm những gì đáng ghi nhớ nhất , năm nay à , có gì đáng ghi nhớ đâu , tôi qua nhiều , buồn nhiều , vui nhiều , có những niềm vui đã cũ , có những nỗi buồn cũng chẳng mới gì , một điều tôi nhận ra trong tôi nhen nhóm một suy nghĩ tôi muốn thoát đời , một ý nghĩ tôi chưa từng có . Tại sao tôi thế này , không ai tin , mọi người cứ nghĩ tôi thế kia , cái mình nghĩ và cái người khác nghĩ về mình , có khác cũng không nên quá xa , nếu rơi vào trường hợp đó coi như đau khổ , ngày trước tôi còn thanh minh cho mình , bây giờ tôi chỉ còn có im lặng , nước mắt có khi rơi , có khi không, tôi cảm thấy buồn thật buồn và rơi vào trạng thái không lối thoát , tôi cười , tôi đã cười để dấu sự xót xa đó đi . Nhưng cười mãi được à , bạn bảo tôi còn biết làm gì ?
Nếu nói tôi tuyệt vọng thì không đúng, tôi lạc quan lắm đó , chuyện gì tôi cũng có thể cười được, tôi vấp té tôi vẫn cười , khi tôi đau khổ tôi biết sau cái đau đó tôi sẽ có điều gì đó lớn hơn tôi ngày hôm qua , tôi thấy nhục khi ai đó muốn hạ nhục tôi vì thế mà tôi càng phải đứng , đứng không chỉ để đứng , đứng để biết mình không dễ nhục như thế ...
Tôi lại lan man rồi đó , tại buồn quá , có những điều tưởng nói ra là hết , ai dè nó cứ lẩn quẩn trong đầu .
Tôi chào năm cũ qua đi , những gì cũ nếu có mới lại sẽ gây cảm giác mới cho tôi , tôi sẽ không phải buồn về những điều cũ đó .
Nhất định như thế ...
Cho một ngày .