Ngày 1 - Tháng Một - Năm 2006
Khi tôi đọc tiếng Mỹ : January , tôi nghĩ ngay đến tiếng Việt : Tháng Một !
Chắc tại tôi hơi khờ...dù không tra tự điển , tôi biết người ta cũng gọi là Tháng Giêng ,nhắc tới Tháng Giêng , không thể không nhớ bài thơ Tháng Giêng Và Anh :
-Tháng Giêng và anh vươn vai và mở cửa
Trời trên cao, em cũng ở trên cao
Tháng Giêng cho anh một nụ hoa đào
Anh gởi cho em một trời mộng tưởng... (Nguyên Sa )
Tôi vẫn thích gọi :Tháng Một , vì...
Một ngày mới , một tháng mới , một năm mới...
- Có tới 3 cái mới toanh , và... một ngày chủ nhật đầu năm...nếu như tôi mặc thêm chiếc áo mới nữa , tôi sẽ có 5 thứ mới... tôi có nhiều áo mới (qùa Noel) nhưng tôi đã mặc chiếc áo len màu đen (cũ ) tại tôi thích 2 đoá hồng đỏ thắm (thêu) rủ xuống bên vai áo...
Cơn mưa từ trưa hôm qua , còn rả rích những giọt buồn ...sẽ kéo dài qua đêm , đến ngày mai...
Trên đường đi lễ , con số 2006 choáng gần hết chỗ trong tư tưởng tôi , tôi biết sợ thời gian hơn...
Trong một tuần lễ, không thấy con chuồn chuồn bay quanh , chỉ thấy con chuồn chuồn bay vòng vòng :
- Bay vòng ,bay quanh , mấy thứ ?
Thật ra...bay vòng , bay quanh ,vẫn là hai thứ khác nhau , bay quanh không kể phải thật tròn , nhưng bay vòng , dĩ nhiên phải thật tròn, tròn như trái đất :
-Trái đất đi vòng , nên trái đất còn trẻ mãi
Con người...đi bằng đường thẳng...phải...tới...gìa !
-Chuồn chuồn giờ đã bay cao
Bao nhiêu Tiếc Nuối sẽ vào...lãng quên !
Tan lễ...lòng tôi nhẹ tênh... mơ màng... nhớ thêm bốn câu thơ cuối bài thơ Tháng Giêng Và Anh :
-Tháng Giêng và anh rót đầy trong ly rượu
Một góc trời âu yếm, khúc Bolsa
Yêu cuộn tròn trong tám chữ mây qua
Khi em tới lượn vòng trên mái tóc...(Nguyên Sa )