Chuyện 30 năm sau II
Ba ơi, hôm nay là sinh nhật Mẹ đó Ba ..
Hôm nay hả con ?
Dạ
Trời !!
Xong, thế là xong !
Gì đó con ?
Ba mà quên sinh nhật Mẹ thì tiêu Ba đó nha .. Mẹ sẽ không buồn, không giận, Mẹ sẽ cười và bảo "thôi già rồi mà sinh nhật gì ông, tôi cũng quên mất tôi bao nhiêu tuổi rồi". Và Mẹ sẽ quay mặt khóc một trận thầm trách Ba quên sinh nhật Me.
Con gái của Ba trở thành drama queen lúc nào vậy con ?
Dạ đâu có đâu Ba, kinh nghiệm bản thân đó Ba. Trí nhớ của con còn tốt lắm đó nha. Lúc con năm tuổi, Ba quên sinh nhật của Mẹ .. Tháng giêng trời Cali năm đó, mưa quá trời đó Ba.
Ủa sao Ba quên mất vụ đó rồi ??
Thì nhớ làm gì những trận bão như vậy Ba. Con nhớ là được rồi. À mà nè Ba, con nghĩ Mẹ cũng không quên đâu ..
Ở đó chọc Ba đó hả ... Còn không mau đi mua dùm Ba thiệp cho Mẹ con ..
Mà Ba muốn con mua lọai rồng bay phượng múa hay là hoa thơm đồng nội ?
Con biết Mẹ con mà. Càng đơn giản càng tốt đó con ..
Đâu có đâu Ba, con thấy Mẹ chọn Ba là cả một sự rườm rà rắc rối chứ đâu có đơn giản đâu nà ..
Ba ký đầu bây giờ đó con ..
Dạ thôi con đi nha Ba. À Ba ơi, lần này Ba nợ con đó ..
Dám tính nợ với Ba!
Dạ dám chứ Ba, dễ gì mà con có cơ hội tính sổ với Ba. Lần này khó bỏ qua quá Ba ơi !
Ba tôi cười nhẹ xoa đầu tôi và tôi vội vã đi mua dùm Ba tấm thiệp. Đây là trách nhiệm mà tôi hoan hỉ làm mỗi năm cho Bạ Nhắc Ba sinh nhật Mẹ và mua thiệp cho Ba (tôi tin là Ba nhớ nhưng Ba luôn cho tôi cái cơ hội con con để làm tàn với Ba một chút). Tôi biết thế nào Ba cũng chép cho Mẹ một bài thơ. Gần 30 năm làm vợ chồng, Ba Mẹ tôi luôn có những cái rất ư tình tứ và dễ thương. 30 năm Ba tôi tặng Mẹ nhiều món quà quý giá nhưng chưa chắc là Mẹ giữ lại hết chỉ riêng những tấm thiệp kể từ khi quen nhau cho đến bây giờ Mẹ tôi đều giữ lại .. Lâu lâu Mẹ mang ra đọc lại những dòng chữ Ba viết tặng Mẹ rồi Mẹ cười cười một mình ... Tôi thấy Ba Mẹ mà tôi luôn mong mình cũng có được một "tiểu tình sử" như hai ông bà ...
Cơm chiều xong, Ba pha một tách trà, tôi mang mứt ra (sinh nhật Mẹ nằm ngay vào dịp Tết). Ba cầm tấm thiệp đưa cho Mẹ ..
Ồ thì ra có người nhắc ông hôm nay là ngày gì. Mẹ vừa nói vừa liếc ngang qua tôi ..
Trời, Mẹ thật lợi hại làm sao! Vậy mà cũng bi. Mẹ biết hết à ..
Bà giỡn không, tôi già chứ chưa lú lẫn đâu bà ...
Ba cười nhẹ nhìn Mẹ rồi cầm cây đàn lên ...
Tiếng đàn của Ba hôm nay thật vui rộn. Ba lên giọng ..
"Tim em ở trọ là tôi, trăm năm dẫu có ra sao cũng đành ...... " (Ở Trọ -- TCS)
Tới đó Ba ngưng không hát nữa .... Thiệt tình cho Ba, tôi đang nghe ngon lành.
Ô Ba, sao ngừng vậy ?
Ba cười và nhìn Mẹ ..
Mẹ cũng cười không nói năng gì cả ...
Ý Ba, tiếp đi Bạ Sao Ba lại ngừng ngang xương vậy Ba ..
Ba lại khóai chí cười to lên ..
Mẹ cũng cười và nóị "con gái ơi, Ba con đã nói là trăm năm dẫu có ra sao cũng đành thì đâu cần hát thêm nữa "...
Chà chà, Ba lợi hại ghê! Gặp Mẹ đâu vừa ...
Ba để cây đàn xuống, đi đến Mẹ, Ba hôn lên má của Mẹ và nói "happy birthday, quán trọ của anh"